
Thanh niên huyện Đan Phượng trong lễ giao quân đợt I năm 2011. Ảnh: Bá Hoạt
Có mặt tại trạm y tế xã Phù Lưu, huyện
Ứng Hòa trong ngày khám tuyển nghĩa vụ quân sự (NVQS), chúng tôi cảm
nhận được không khí phấn khởi và tâm trạng háo hức của các bạn trẻ trên
quê hương "chiếc gậy Trường Sơn". Dường như ai cũng mong mình đủ tiêu
chuẩn để trở thành bộ đội Cụ Hồ. Vừa ở phòng khám ra, Nguyễn Văn Phóng
hồ hởi: "Thấy mình có tên trong danh sách khám tuyển NVQS, em mừng lắm,
bởi em mong được vào quân đội để rèn luyện, phấn đấu và nếu có cơ hội sẽ
thi vào Trường ĐH Văn hóa - Nghệ thuật quân đội để phục vụ lâu dài
trong quân đội".
Ứng Hòa là một trong những huyện nhiều năm liền có chất lượng thanh niên
nhập ngũ luôn đạt loại tốt, chưa có trường hợp nào bị trả lại do không
đủ sức khỏe hay không bảo đảm tiêu chuẩn về chính trị, văn hóa, đạo đức.
Thượng tá Nguyễn Văn Tuyến, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện chia sẻ: Việc
khám tuyển NVQS của Ứng Hòa nhiều năm qua được thực hiện nền nếp và
chặt chẽ ngay từ cơ sở. Năm nay, Ban CHQS huyện tập trung chỉ đạo quyết
liệt, đặc biệt là rà soát các trường hợp miễn, hoãn trong quá trình
tuyển quân sao cho thật chính xác, hợp tình, hợp lý để hoàn thành 100%
chỉ tiêu được giao, bảo đảm số lượng, chất lượng cao.
Năm nào trước ngày hội tòng quân, huyện Mỹ Đức cũng tổ chức các hoạt
động giáo dục truyền thống, động viên tinh thần thanh niên. Nếu như mùa
giao quân năm trước, thanh niên Mỹ Đức được báo công tại Lăng Bác Hồ thì
năm 2011 này, huyện lại chọn Bảo tàng Trường Sơn là điểm đến để giáo
dục truyền thống yêu nước cho thanh niên. Thượng tá Nguyễn Văn Thành,
Chính trị viên Ban CHQS Mỹ Đức cho biết: Chúng tôi hy vọng được đến thăm
Bảo tàng Trường Sơn trước ngày lên đường nhập ngũ sẽ giúp hơn 200 thanh
niên của Mỹ Đức tiếp nối truyền thống anh dũng, vẻ vang của thế hệ cha
anh đi trước để cống hiến cho Tổ quốc, xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ:
"Đâu cần thanh niên có/việc gì khó có thanh niên".
Sẵn sàng cho ngày hội lớn
Đợt giao quân lần 2 năm nay, TP Hà Nội có 2.450 thanh niên tại 13 quận,
huyện, thị xã sẽ lên đường nhập ngũ, đó là Ứng Hòa, Thanh Oai, Mỹ Đức,
Sóc Sơn, Đông Anh, Thanh Trì, Hai Bà Trưng, Quốc Oai, Hà Đông, Hoàng
Mai, Đống Đa, Long Biên và Sơn Tây. Mặc dù đợt giao quân lần này chỉ
tiêu không tăng nhưng yêu cầu về sức khỏe cao hơn, không tuyển đối tượng
cận thị nhưng tỷ lệ thanh niên bị cận ở các quận nội thành rất nhiều
nên đây là một trong những cái khó trong công tác tuyển quân. Với các
huyện ngoại thành, tỷ lệ thanh niên đi làm ăn xa khá đông và đợt tuyển
quân lần này trùng với kỳ thi ĐH, CĐ nên có nhiều đối tượng trong diện
tạm hoãn, dẫn đến tình trạng khó khăn trong công tác dự phòng. Ngoài ra,
hai đầu mối đơn vị nhận quân là Quân chủng Hải quân và Đoàn Nghi lễ
Quân đội tuyển chọn theo tiêu chí riêng nên tiêu chuẩn càng khắt khe.
Tuy nhiên, do Bộ Tư lệnh Thủ đô đã sớm có biện pháp tăng cường lãnh đạo,
chỉ đạo việc rà soát điều tra sơ tuyển, xét duyệt ở 3 cấp thôn, xã,
huyện nên đã hạn chế đến mức thấp nhất tỷ lệ điều động công dân đi khám;
chất lượng thanh niên nhập ngũ tương đối đồng đều, nhất là về sức khỏe.
Thượng tá Phạm Văn Trường, Trợ lý tuyển quân của Bộ Tư lệnh Thủ đô cho
biết, theo báo cáo của 13 địa phương giao quân, đến nay, 100% thanh niên
có lệnh nhập ngũ đều có mặt tại địa phương.
Theo Thượng tá Thái Tâm Tứ, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Thanh Trì, tại
thời điểm hiện tại, Hội đồng NVQS huyện đã phát lệnh nhập ngũ đến tất
cả thanh niên trúng tuyển NVQS, phấn đấu không để xảy ra tình trạng bù,
đổi. Ban CHQS huyện đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể hoàn tất kế
hoạch cho lễ giao quân. Các xã, phường đang cùng với gia đình có con em
nhập ngũ tổ chức nhiều hoạt động thiết thực. Các cấp ủy Đảng, chính
quyền, các hội, đoàn thể, cơ sở đang chăm lo cho thanh niên lên đường
nhập ngũ bằng những lời động viên, những phần quà của quê hương và cả
những lời chúc tốt đẹp.
Ngày hội tòng quân đang đến gần, mọi công tác chuẩn bị cho một mùa giao
quân thắng lợi trên địa bàn Thủ đô đang được hoàn tất. Gặp các thanh
niên hăng hái lên đường nhập ngũ, cùng nghe họ chia sẻ tâm tư, nguyện
vọng, chúng tôi cảm nhận rõ lý tưởng sống và bầu nhiệt huyết tuổi trẻ
của những người sắp trở thành anh bộ đội Cụ Hồ. Họ xứng đáng là những
người tiếp lửa truyền thống của cha anh trong thời bình hôm nay.