Sách thiếu nhi
Khi bà của Iris tới có mang theo một rương rất to và bà là người thích hóa trang. Cũng vì lẽ đó mà chú sư tử bỗng dưng lại thành đồ vật hóa trang, khi là cái mắc treo áo, khi là cái ghế bành… nhưng câu chuyện không chỉ có thế. Từ việc bà đi siêu thị mua rất nhiều đồ ăn và mang về phòng đã khiến cho Iris và chú hổ rất tò mò và tình cờ cả hai phát hiện trong phòng bà có âm thanh rất lạ được phát ra từ cái rương to tướng của bà. Cả hai đã lựa lúc bà ngủ say để lại gần và mở lắp rương ra thật bất ngờ ở trong đó là một chú gấu mà đã giấu trong đó. Đó là chú gấu Bernard rất thân thiết của bà và cũng lúc đó bà phát hiện ra chú hổ. Bà giấu chú gấu trong rương vì lo sợ chú sẽ làm cho Iris khiếp sợ còn với cô bé cũng vậy cũng nhầm tưởng bà sẽ khiếp sợ khi biết trong nhà có chú hổ. Những con vật tưởng chừng rất đáng sợ đó lại là những con vật thân thiện, đáng yêu và trở thành những người bạn của nhau. Khi bố mẹ của Iris quay về cũng đã rất ngạc nhiên và vui vì trong nhà không chỉ có chú hổ dũng cảm mà còn có chú gấu Bernard thân thiện, đáng yêu.
Câu chuyện được khép lại với dòng đề tặng “Dành tặng Frieda – Iris ngoài đời thực”. Cuốn sách do Nhà xuất bản Hà Nội phối hợp với Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập khẩu Ngọc Ánh – Crabit Kidbooks trân trọng giới thiệu tới các em nhỏ lứa tuổi từ 5- 8 tuổi.
Sát thủ trùng điệp - Tập 5
Nhĩ Nhã
Dạy Tin học theo hoạt động học phát triển phẩm chất và năng lực
Nguyễn Tất Kiên (Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Hoa
Bài tập âm nhạc 1, 2, 3, 4, 5
Bùi Anh Tú - Bùi Anh Tôn
Bài tập khoa học 5 (theo định hướng phát triển năng lực)
Nguyễn Vy Anh - Nguyễn Thu Hạ - Lương Việt Thái
Bài tập khoa học 4 (theo định hướng phát triển năng lực)
Nguyễn Vy Anh - Nguyễn Thu Hạ - Lương Việt Thái