Giáo trình - Sách tham khảo
Chú Khủng Long Nhỏ vốn được nhiều bé yêu mến khi lớn một chút mẹ chú đã nhắc nhủ: “Con có rất nhiều năng lượng đấy, Khủng Long Nhỏ ơi!”. Nhưng cùng với đó mẹ chú cũng dạy rằng: “Nhưng mà cẩn thận đừng có đánh ai đấy. Tay mình là để giúp mọi người!”. Mẹ chú đã dạy không được đánh em gái mà hãy giúp em, không được đánh em trai mà hãy giúp em, không được đánh bà mà hãy giúp bà… Mẹ chú muốn nói với chú về lòng yêu thương, sẵn sàng giúp đỡ mọi người chứ không phải là tính hung bạo luôn muốn đánh người khác. Nhận thấy việc sai của mình, chú Khủng Long Nhỏ đã trở thành một bé ngoan, biết vâng lời cha mẹ, biết sẻ chia, yêu thương mọi người. Mong muốn của mẹ chú Khủng Long Nhỏ cũng là mong muốn của tất cả các ông bố, bà mẹ đang có con nhỏ ở tuổi 3+ có đôi khi rơi vào trạng thái khủng hoảng với tính khí thất thường của con mà trở nên lúng túng không biết dạy bảo ra sao.
Cuốn sách với hình ảnh minh họa đẹp, sinh động về chú Khủng Long Nhỏ cùng với lời văn ngắn gọn sẽ là cuốn sách hữu ích để các bậc cha mẹ nhắc nhủ cho các con yêu của mình nhận ra việc làm sai để làm những diều đúng đắn.
Cuốn sách được liên kết xuất bản với Công ty Cổ phần Thương mại và Xuất nhập khẩu Ngọc Ánh – CarabitKidbooks.
Nhà xuất bản Hà Nội trân trọng giới thiệu!
Tràn ngập cà rốt
Katy Hudson
Cuộc phiêu lưu vĩ đại của Herbie
Jennie Poh
Khủng Long Nhỏ - Đừng hét nhé!
Micheal Dahl
Khủng Long Nhỏ - Đừng đẩy nhé!
Micheal Dahl
Khủng Long Nhỏ - Đừng đánh nhé!
Micheal Dahl
Khủng Long Nhỏ - Đừng cắn nhé!
Micheal Dahl