Văn học nghệ thuật
Tập 2 với tít phụ: “Bình minh rực rỡ” gói trong 35 chương, chia thành 2 phần lớn. Trong đó 13 chương đầu với hơn 400 trang là nối tiếp của phần 1 ở tập 1 kể về những ngày tháng đen tối khi dịch bệnh phát sinh. Tất cả là một đống tro tàn, nhuốm máu. Con người buộc phải triển khai cuộc chiến tự vệ quy mô lớn để sinh tồn. Trong cuộc chiến gian nan đó, niềm tin lại được tái sinh trong gian nan lửa đỏ. Dưới sự chỉ huy của quân đội và Chính phủ, nhóm bạn Lu Nghiễn đồng tâm hiệp lực chiến đấu bảo vệ những người dân thường. Tiếp theo đó là phần 3 gồm 22 chương với tít phụ “Bình minh rực rỡ” kể về diễn biến cuộc chiến chống lại dịch bệnh với nhiều bước ngoặt và cấp độ mang tính toàn cầu chống lại dịch bệnh để đem lại một ngày mai tươi sáng đúng như tên gọi của tít phụ “Bình minh rực rỡ”.
Trân trọng giới thiệu Tập 2 bộ tiểu thuyết hai tập giả tưởng “2013- Bình minh rực rỡ” tới bạn đọc./.
Ngày mai tôi biến mất, cậu sẽ hồi sinh
Fujimaru, Người dịch: AQ
Khi Hikaru còn trên thế gian này
Nomura Mizuki, Người dịch: Nguyễn Dương Quỳnh
Sát thủ phi nhân loại - Tập 4
Nhĩ Nhã
Nước mắt tuổi 14
Akane Aoi
Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam
Nhiều tác giả
Cuộc hẹn từ tương lai
Takafumi Nanatsuki