Văn học nghệ thuật
Cô bé Shiko, sinh ra trong một gia đình bình dân, bố mẹ qua đời, cô bé ở với ông ngoại. Khi biết ông ngoại, bố, mẹ đều là những người tốt bị người khác hãm hại, cô bé quyết không muốn trở thành người tốt, cô muốn trả thù cho ông và bố mẹ. Bằng cách đi “bắt chim sẻ” cô dụ dỗ những người đàn ông giàu có háo sắc phạm tội với mình để vòi tiền và tố cáo họ. Nhưng linh hồn Hikaru và Keramitsu đã kịp thời ngăn cản những hành động của cô bé. Tình cờ, tìm được lá thư tuyệt mệnh người cha để lại trước khi tự sát, cô bé hiểu được nguyên nhân cái chết của cha, cô quyết tìm đến Kezu - chủ tịch tập đoàn thực phẩm năm xưa đã ép cha chết để báo thù. Nhưng Hikaru và Keramitsu đã kịp thời can ngăn cô và làm sáng tỏ mọi chuyện, buộc Kazu phải ra trước pháp luật. Nhưng từ đây cô cũng biết được Kezu chính là cha đẻ của mình. Sau cái chết của ông ngoại, Shiko không muốn vào trường học mà cha đẻ của mình đã sắp xếp, cô ở lại cùng gia đình Keramitsu, được ông nội và cô ruột của cậu chăm sóc. Keramitsu đã hứa với Hikura sẽ chăm sóc, dạy dỗ để cô bé trở thành một người tốt, một quý cô hoàn hảo.
Một câu chuyện cảm động, về tình yêu thương và lòng tha thứ dành cho các bạn đọc trẻ tuổi ngày nay.
Sách do Công ty cổ phần sách Thái Hà phối hợp với Nhà xuất bản Hà Nội ấn hành. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!