Văn học nghệ thuật
Giới thiệu về sách
Sinh ra trong một gia đình Công giáo, có tinh thần yêu nước, sau khi học hành đỗ đạt, Đỗ Hoàng về làm báo ở một tạp chí tại Vùng Mỏ. Với sức trẻ và trí tuệ, anh cống hiến hết mình cho công việc. Sau nhiều năm lăn lội làm báo nơi Vùng Mỏ, Đỗ Hoàng chuyển về Hà Nội công tác cho Đài HR&TV. Tuy là một giáo dân nhưng Đỗ Hoàng lại hiểu không nhiều về tôn giáo của mình. Nhưng rồi qua hình ảnh người mẹ của anh, người phụ nữ luôn tin vào tín điều Thiên Chúa, qua công việc, qua những người bạn, anh đã hiểu bản chất của những tín điều tôn giáo là hướng thiện. Truyện khép lại khi Đỗ Hoàng tìm được tình yêu và hạnh phúc mới cũng là lúc mùa xuân về để anh tin hơn vào vận hội mới, sự phát triển thịnh vượng của đất nước. Ngoài “Khúc mở đầu” và “Khúc cuối” nội dung của cuốn sách được chia làm 33 khúc phần chia theo các sự kiện, nhân vật của cuốn tiểu thuyết. Và xuyên suốt 33 khúc phần ấy chính là lời khẳng định những giá trị nhân văn sẽ luôn trường tồn. Với một đức tin trong sáng, tinh thần cống hiến cho đất nước, con người tất sẽ được hạnh phúc mỉm cười. Lối viết giản dị, các câu chuyện được dẫn dắt theo trình tự nhân - quả, có những kiến giải cụ thể để một người “ngoại đạo” có thể hiểu hơn về công giáo là nét nổi bật của “Sống trong bí tích”. Nhà xuất bản Hà Nội trân trọng giới thiệu!
Sách cùng chuyên mục
Ngày mai tôi biến mất, cậu sẽ hồi sinh
Fujimaru, Người dịch: AQ
Khi Hikaru còn trên thế gian này
Nomura Mizuki, Người dịch: Nguyễn Dương Quỳnh
Sát thủ phi nhân loại - Tập 4
Nhĩ Nhã
Nước mắt tuổi 14
Akane Aoi
Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam
Nhiều tác giả
Cuộc hẹn từ tương lai
Takafumi Nanatsuki