Tìm kiếm
Chào mừng bạn đến với trang điện tử của Tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến.
Bình luận sách |  Bạn đang ở:Trang chủ » Chi tiết bình luận sách
Thăng Long - Hà Nội tươi đẹp, văn hiến, anh hùng
Thứ tư, 13/11/2019 10:52

Từ kinh đô Thăng Long thời Lý, Hà Nội của chúng ta đã hơn nghìn năm tuổi. Một thiên kỷ trôi qua, với bao nhiêu biến cố thăng trầm của lịch sử, Hà Nội có rất nhiều đổi thay, nhưng luôn theo chiều hướng phát triển rộng lớn hơn, to đẹp hơn và vững vàng hơn. Cũng là nơi mà người dân ở đâu trong nước hay quốc tế đều muốn đến đầu tiên khi tới Việt Nam và luôn mong muốn được quay lại Việt Nam - Hà Nội trong thời gian gần nhất. Được tóm lượng một cách ngăn gọn trong bộ 2 tập Biên niên lịch sử Thăng Long – Hà Nội nằm trong Dự án Tủ sách nghìn năm văn hiến giai đoạn II.

Vùng đất Hà Nội, kể từ thời An Dương Vương Thục Phán, đã được nhiều triều đại nhất của phong kiến Việt Nam chọn làm nơi đóng đô và thời gian có vị trí là kinh đô cũng là lâu nhất. Tính từ khi Lý Thái Tổ định đô, các triều đại phong kiến nối tiếp, lúc thịnh, lúc suy, vùng đất này đã có nhiều tên gọi khác nhau do những biến thiên của lịch sử, thì tên gọi Thăng Long, Hà Nội vẫn tồn tại lâu dài hơn cả.

Hà Nội là vùng đất “Địa linh nhân kiệt”. Nơi đây đất thiêng, là quê hương, nơi hội tụ và đào luyện nhân tài bốn phương đất nước.Hà Nội tự hào là nơi lưu giữ những dấu ấn của “tứ bất tử”, vốn sống mãi trong tâm thức của bao thế hệ người Việt. Thánh Gióng người làng Phủ Đổng (Gia Lâm), sau khi đánh thắng giặc Ân đã tới đỉnh núi Vây Rồng (Sóc Sơn) bay về trời. Đỉnh núi Ba Vì là nơi ngự của thánh Tản Viên sau khi Sơn Tinh thắng Thủy Tinh. Bãi Tự Nhiên (Thường Tín) là nơi Thánh Chử Đồng Tử gặp Công chúa Tiên Dung kết duyên chồng vợ. Phủ Tây Hồ, nơi Thánh mẫu Liễu Hạnh xướng họa thơ văn cùng tiến sĩ Phùng Khắc Khoan (quê Thach Thất), vị “Trạng” Bùng nổi tiếng.

Hà Nội là nơi ra những quyết định quan trọng hoặc trực tiếp là chiến địa chôn vùi uy thế của giặc ngoại xâm. Thời Lý đánh giặc Tống, thời Trần đánh giặc Nguyên – Mông, thời Lê đánh thắng giặc Minh, thời Tây Sơn đánh thắng quân Thanh và thời đại Hồ Chí Minh đánh thắng thực dân Pháp và Đế Quốc Mĩ. Những vị tướng lừng danh như Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung, Võ Nguyên Giáp…Những địa danh mãi khắc tên vào lịch sử hào hùng của dân tộc: Đông Bộ Đầu, Ngọc Hồi - Đống Đa, “Điện biên phủ” trên không…

Hà Nội là nơi Nguyễn Trãi viết Đại cáo bình ngô; là nơi sinh của thi hào Nguyễn Du, tác giả Truyện Kiều nổi tiếng; là nơi chủ tịch Hồ Chí Minh viết và đọc Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Đó là ba danh nhân kiệt xuất Việt Nam và thế giới đã góp phần làm rạng danh đất Việt.

Với thế  “Rồng cuộn, hổ ngồi”, Hà Nội vững vàng dựa lưng vào hai dãy núi Tam Đảo, Ba Vì, được tắm mát bởi dòng song Cái (song Hồng) chảy qua với tầm nhìn rộng mở ra biển Đông, nơi có Hoàng Sa, Trường Sa một phần máu thịt của Tổ quốc Việt Nam.

Hà Nội có hồ Gươm, hồ Tây huyền thoại, có cảnh Hương Sơn với hang động đẹp nhất trời Nam. Có núi Tản, song Đà với những khu du lịch sinh thái Khoang Xanh – Suối Tiên, Ao Vua, Thác Đa thơ mộng, có làng cổ Đường Lâm, quê hương của hai vị vua Phùng Hưng và Ngô Quyền mở đầu nền tự chủ nước nhà.

Hà Nội có Văn Miếu - Quốc Tử Giám với 82 văn bia tiến sĩ để tôn vinh sự học, với Khuê Văn các các để bình thơ. Hà Nội có múa rối nước, ca trù, hát chèo là những bộ môn nghệ thuật truyền thống để con người them yêu đời, them nhân văn, để tình người thêm sâu nặng.

Hà Nội có bề dầy văn hóa với nét thanh lịch của người Tràng An trong cách nói năng, giao tiếp ứng xử, để lại những nét đẹp quyến rũ trong văn hóa trang phục  với tà áo dài thiếu nữ, hay nổi tiếng trong văn hóa ẩm thực như phở Hà Nội, không thể lẫn với nơi nào khác.

Hà Nội còn những phố cổ của thời “Ba sáu phố phường”với hang chục phố “hàng”, phảng phất đâu đây nét Kinh kỳ, Kẻ Chợ tưởng xa mà lại rất gần.

Hà Nội òn có hàng nghìn di tích, di sản văn hóa, nhiều bảo tàng, thư viện để lưu giữ những dấu ấn, kỷ vật về tâm hồn, khí phách của người Việt trong quá trình xây dựng và bảo vệ đất nước. Hà Nội cũng còn đó những công trình xây dựng, kiến trúc độc đáo như thành ốc Cổ Loa, chùa Một Cột; còn đó Thăng Long tứ trấn, Thăng Long tứ quán giàu chất tâm linh.

Có phải vì như vậy mà Hà Nội luôn là nơi để cho những người sinh sống ở Thủ đô được vinh dự, tự hào; để bốn phương tha thiết xuống, lên, ra về Hà Nội; để cho người ở “Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long”.

Là trái tim của cả nước, nơi “Lắng hồn núi sông ngàn năm”, Hà Nội là Thủ đô anh hùng, Thành phố vì hòa bình, Hà Nội là nơi hướng về của tình cảm 54 dân tộc anh em, nơi kết tinh, hội tụ và lan tỏa những gia trị tốt đẹp nhất của hơn 90 triệu dân đất Việt, vững vàng đi lên tiếp bước truyền thống của cha ông, xây dựng Thành phố “ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng mong muốn.

Đặng Tình

  • Thời tiết - Tỉ giá
  • Giá vàng
    Tỉ giá