Với tác giả Phạm Quang Nghị, khi có cơ hội xin chữ, ông luôn suy nghĩ, cân nhắc thận trọng bởi ông quan niệm những chữ đó là phương châm xử thế, là tôn chỉ mục đích trong cuộc sống có tác dụng nhắc nhở, răn dạy mình sống và làm theo. Vì vậy, trong một lần ông được nhà thư pháp Nhật Bản có nhã ý đề chữ tặng, cũng như sau này nhà thư pháp hàng đầu Việt Nam cho chữ, sau một hồi ngẫm nghĩ, ông đã xin bốn chữ: “Quang Minh Chính Đại” để treo tại phòng làm việc. Theo ông, “những chữ ấy luôn nhắc nhở, khuyến khích tôi dốc lòng cho công việc, cố gắng học làm người đi thẳng, đứng thẳng, ngồi thẳng và nói thẳng”. Và như ông tâm sự, ông cũng có chung những ước mong như mọi người, muốn được tặng, được cho những chữ mang ý nghĩa chúc phúc, cao sang, cầu tài cầu lộc... nhưng “Dù gì mình cũng là quan chức mà quan chức thì thời nào cũng cần một sự liêm chính, đúng mực”.
Bạn đọc thường chỉ biết đến một Phạm Quang Nghị là chính khách, là chính trị gia mà ít người biết rằng ông đã từng có năm năm lăn lộn ở chiến trường, trong những tháng ngày chiến tranh ác liệt với tư cách phóng viên, là cán bộ trực tiếp bám dân, bám cơ sở. Ngay từ trong gian khổ đó, thói quen viết đã ngấm vào ông. Rồi sau này khi đảm đương những trọng trách của quốc gia và Hà Nội, ông vẫn luôn tranh thủ những khoảng thời gian vô cùng ít ỏi xen giữa bộn bề công việc để viết - những bài báo ngắn có, dài có thấm đẫm hơi thở của cuộc sống và không ít những bài tham luận, lý luận về các vấn đề kinh tế, xã hội, xây dựng Đảng.... Chính ông thừa nhận: “... dù bận bịu đến đâu tôi cũng luôn dành thời gian để viết báo”. Qua hơn ba mươi năm làm công tác lãnh đạo, quản lý trong lĩnh vực tư tưởng và văn hóa, sau hai nhiệm kỳ là ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Thành ủy Hà Nội, vào giữa năm 2017 khi đã bàn giao công việc, bạn đọc được tiếp cận gần hơn, hiểu hơn cuộc sống nội tâm phong phú và rất giàu cảm xúc của TS. Phạm Quang Nghị - một công dân Thủ đô gương mẫu, một nhà báo sắc sảo, một nhà lãnh đạo gần dân, luôn lắng nghe để thấu hiểu và sẵn sàng chia sẻ mọi tâm tư nguyện vọng của nhân dân. Người đọc đã có dịp gặp gỡ, trò chuyện cùng tác giả khi mở những trang sách “Xin chữ”. Cuốn sách đã thu hút sự quan tâm và để lại ấn tượng sâu sắc cho độc giả.
Sau hơn hai năm ra mắt, thể theo nhu cầu của đông đảo bạn đọc, trong khuôn khổ Dự án Tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến, Nhà xuất bản Hà Nội tái bản cuốn Xin chữ. Ở lần xuất bản này, cuốn Xin chữ gồm 3 phần chính:
- Phần thứ nhất: Hà Nội trong tôi
- Phần thứ hai: Sống trong lòng người
- Phần thứ ba: Những khoảng khắc của cuộc đời
Bài giới thiệu của nhà thơ Bằng Việt: “Xin chữ - từ tâm nguyện đến hành động” và đôi lời “Cùng bạn đọc” của tác giả vẫn được giữ nguyên như bản in lần đầu.
Trân trọng một nhà lãnh đạo có tâm và có tầm đã có nhiều năm dành toàn tâm lực và trí lực cho sự nghiệp xây dựng, phát triển của Thủ đô, Nhà xuất bản Hà Nội một lần nữa xin giới thiệu cuốn Xin chữ của tác giả Phạm Quang Nghị đến đông đảo bạn đọc.
Châu Minh
|