Giới thiệu Thể loại sách Sách điện tử Bạn đọc và NXB Các bài viết Kế hoạch đề tài Giao lưu trực tuyến Thư viện ảnh Thư viện Video
Tin tổng hợp Tin dự án Tin mới
Trang chủ     Tin tức    Tin tổng hợp
Thứ sáu, 17/07/2009 11:10
Lãng mạn Phú Quốc
Máy bay chuẩn bị hạ cánh, đề nghị quý khách thắt dây an toàn… Lời nhắc nhở của cô tiếp viên hàng không khiến khách bừng tỉnh… Qua ô cửa sổ, những đụn mây trắng bồng bềnh đang trôi dần về phía sau, nhường chỗ cho mặt đất và biển cả… hiện ra dưới tầm mắt.

Bãi Dài Phú Quốc, một trong những bãi biển đẹp nhất thế giới.

Từ sân bay Tân Sơn Nhất sau 45 phút du khách đã có thể đặt chân trên hòn đảo xinh đẹp này. Sân bay Phú Quốc tuy nhỏ nhưng cũng khá bề thế và tiện nghi, nằm ngay thị trấn Dương Đông của huyện đảo. Hành khách bước ra khỏi sân bay là đã có hàng dài taxi đón rước.

 

Từ lâu, nghe đến Phú Quốc, người ta chỉ nghĩ đến đó là nơi có nhà ngục, địa danh nức tiếng của hạt tiêu và nước mắm.

 

Phú Quốc là một hòn đảo nằm ở phía Tây nam của Tổ quốc, có diện tích gần 600km2, cách Hà Tiên 40km, cách Rạch Giá 100km. Là một hòn đảo lớn với nhiều đồi núi tạo thành từng dãy song song từ Bắc xuống Nam, có nhánh đâm ngang dài nhất là dãy Hàm Ninh (30km) và dãy Hàm Rồng (10km). Đỉnh cao nhất là núi Chúa Cao (603m). Trên các sườn núi là sự kết hợp kiến tạo địa chất và thảm thực vật cùng những con suối quanh năm nước chảy, hệ động, thực vật rất phong phú, đa dạng, với những cánh rừng nguyên sinh với nhiều loại cây lấy gỗ quý, hiếm…

 

Con sông lớn nhất trên đảo là Dương Đông, bắt nguồn từ núi Ong Thầy trong dãy Hàm Ninh - chảy từ đông sang tây quanh co độ 15km đổ ra cửa Dương - bên cạnh Dinh Cậu. Cửa sông có một cồn cát án ngữ - là nơi neo đậu tránh gió, bão của tàu, thuyền. Cảnh trí nơi đây như bức tranh thủy mặc. Ngoài sông Dương Đông trên đảo còn có sông Cửa Can cũng bắt nguồn từ dãy Hàm Ninh, dài trên 25km chảy quanh co qua các vùng đất giữa đảo rồi đổ ra phía Tây. Hệ thống suối của Phú Quốc rất đa dạng, nổi tiếng là suối Tranh, suối Đá Bàn, suối Mây, suối Đá, suối Lớn… đổ thẳng ra biển.

 

Huyện đảo Phú Quốc hiện có hai thị trấn là Dương Đông và Hàm Ninh. Thực hiện chương trình phát triển Phú Quốc thành đảo du lịch, người ta đã tập trung đầu tư xây dựng một loạt công trình cơ sở hạ tầng: nâng cấp bến tàu An Thới; mở rộng sân bay Dương Đông; nâng cấp nhiều tuyến đường trong nội ô thị trấn, đường Dương Đông - An Thới; đường lên Bắc đảo và nhiều đường mới ở các khu du lịch…

Chế biến nước mắm, đặc sản của Phú Quốc.

Phú Quốc có rất nhiều điểm du lịch nhưng theo tua thì chỉ mới khai thác một số nơi. Điểm đầu tiên là Bảo tàng sinh vật biển, một cơ sở tư nhân mà quy mô rất hoành tráng, trưng bày các loại thủy, hải sản độc đáo, các quầy hàng thủ công mỹ nghệ: tranh tượng, các loại bình hoa được làm từ vỏ các loại ốc biển rất đẹp, sống động như thật. Để thu hút khách du lịch, cơ sở này đang xây dựng thêm khu trưng bày các loại hoa phong lan, khu nuôi rắn… Phú Quốc là căn cứ địa cuối cùng của nghĩa quân Nguyễn Trung Trực thời kỳ đầu chống thực dân Pháp xâm lược. Cảm phục trước tinh thần bất khuất của người anh hùng dân tộc, nhân dân Phú Quốc đã lập đền thờ, lưu giữ những kỷ vật một thời oanh liệt của ông.

 

Ô tô đưa du khách đi trên con đường đất đỏ, hai bên là những cánh rừng bạt ngàn xanh ngắt… và con đường ven biển phía Bắc đảo giữa một bên là biển một bên là rừng thật thơ mộng… Đến nhà hàng Ái Xiêm - một nhà hàng nằm sát bờ biển với những dãy chòi hình lục giác, bát giác, hình tròn, mái lợp bằng lá dừa nước, ở giữa là bàn ăn, xung quanh từ cột nọ nối cột kia bằng những chiếc võng nylon. Khách có thể ngả lưng trên võng hoặc ngồi ghế ngắm cảnh trời biển bao la và thưởng thức nhiều món ăn đặc sản biển đậm đà, khó quên. Nước biển ở đây trong vắt, có thể nhìn thấy mặt cát trắng phau như đường dưới làn nước trong xanh. Sóng biển lăn tăn dập dờn chứ không đổ từng đợt vào bờ như bãi biển Sầm Sơn.

 

Chiều về, du khách được đưa đến công ty nuôi và chế tác ngọc trai. Chẳng kém gì các tua du lịch Trung Quốc, ở đây ngoài cửa hàng trưng bày đồ trang sức được chế tác từ ngọc trai với nhiều kiểu dáng hấp dẫn, du khách còn được tham quan những cơ sở nuôi trai lấy ngọc trên biển. Dinh Cậu, nơi thờ vị thái tử của Long Vương cũng là một thắng cảnh nổi tiếng của đảo Phú Quốc, nằm ngay cửa sông Dương Đông. Trên một ghềnh đá có hình một con nghé nằm phủ phục, người xưa đã lập đền thời thái tử Long Vương trên đó. Vào lúc chiều tà, ánh mặt trời rọi đỏ khiến cho ghềnh đá này rực rỡ. Không ai đến Phú Quốc mà bỏ lỡ cơ hội ghé thăm Dinh Cậu.

 

Ngư dân Phú Quốc trở về với những
đặc sản của biển.
Đêm trên đảo thật yên ả, khí hậu mát dịu. Tham quan vườn tiêu của một gia đình vợ người Phú Quốc, chồng người Hải Phòng, một người lính Cụ Hồ ở lại đảo lấy vợ và lập nghiệp bằng trồng tiêu và trầm hương. Hai ông bà đã có hai con trai và một con gái. Con trai lớn năm nay chuẩn bị thi vào đại học. Vườn tiêu bạt ngàn những hàng tiêu thẳng tăm tắp chạy dài từ sườn đồi này sang sườn đồi khác. Những cây trầm hương lá xanh thẫm, báo hiệu mùa bội thu. Cuộc sống thật thanh bình.

 

Đến nhà tù Phú Quốc, du khách rùng mình trước những mô hình phục dựng cảnh tra tấn tù nhân bằng các ngón đòn hiểm độc như: ép ván trên ngực, nhổ răng, rút móng chân, móng tay, đánh đập rồi nhốt người vào chuồng cọp, nhốt người trong thùng tôn nhỏ phơi nắng… Đọc danh sách, quê quán những người đã bị giam giữ, tra tấn, giết hại tại nhà tù Phú Quốc mà lòng xót xa thương cảm, pha trộn lòng căm phẫn trước những hành vi tàn nhẫn vô cảm, mất hết tính người của những kẻ làm tay sai, ngoại bang. Những ai đã đến đây đều căm thù vô hạn đối với bọn phản động theo gót kẻ thù hãm hại đồng bào, chống lại cách mạng. Và cảm thấy mình thật hạnh phúc được sống trong đất nước độc lập tự do thanh bình ngày nay.

 

Điểm du lịch cuối cùng là suối Tranh, hình thành từ hàng trăm khe suối nhỏ trên dãy núi Hàm Ninh với hàng chục thác nước thơ mộng hữu tình, có chỗ rất rộng, du khách có thể tắm mát. Bên bờ suối là con đường mòn đi lên thượng nguồn. Đường vào điểm du lịch suối Tranh có nhiều hàng bán đồ lưu niệm và cả những chú chó Phú Quốc nổi tiếng cũng đem ra bán ở đây.

 

Rời Phú Quốc, ngoái nhìn qua ô cửa máy bay, tôi thầm ước nguyện hòn đảo xinh đẹp và trù phú này một ngày kia sẽ trở nên sầm uất, hiện đại như các hòn đảo du lịch nổi tiếng của Nhật Bản, Triều Tiên hay Xin-ga-po…
 
                                                                                                                                                  (Theo Hannoimoi Online)
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Tên truy cập (*)
Mật khẩu (*)
Xác nhận mật khẩu (*)
Email (*)
Họ và tên
Số điện thoại
Địa chỉ
Mã xác nhận (*)