Sài Gòn 'náo loạn' vì mưa ngập kéo dài
Trời chuyển tối sầm vào lúc 1h chiều, từng đợt mây
đen bao phủ bầu trời, sấm chớp liên tục báo hiệu một buổi chiều không
yên ả cho người dân TP HCM. Trời mưa nặng hạt dần, kéo dài rả ríc, nước
bắt đầu dâng lên từ các miệng cống, xóa trắng từng con đường.
Chỉ khoảng hơn 2 giờ đồng hồ sau khi trời mưa to,
đường Trần Hưng Đạo, quận 5 gần như ngập trong biển nước. Đoạn đường
hơn 1 km từ Châu Văn Liêm đồ về khu vực cầu Nguyễn Tri Phương "thủy
thần" như nuốt chửng từng chiếc xe gắn máy. Hai bên đường, không ai bảo
ai từng nhà đem panô quảng cáo, bao cát để ngăn không cho nước vào nhà.
 |
Nước ngập thành sông trên đường Trần Hưng Đạo, quận 5. Ảnh: Kiên Cường |
Vừa đẩy xe vật lộn qua đoạn sông này, nhiều người
quần áo ướt nhem vì mưa vẫn không ngớt đã tiếp tục đương đầu với những
con sóng tại giao lộ Châu Văn Liêm - Hùng Vương. Quang cảnh ở đây lúc
gần 5h chiều không khác gì hồ bơi nhân tạo, đang hì hục dắt xe anh
Thanh Nhật đã bị sóng ngã nhào khi có một chiếc xe buýt chạy ngang.
"Tôi không thể tưởng tượng được cảnh này, đi trên
đường mà cứ như đi tắm biển Vũng Tàu, sóng đánh ầm ầm", vừa lồm cồm dắt
xe đứng dậy, anh Nhật vừa nói trong nỗi ấm ức vì không có cách nào
thoát khu vực này. Tương tự anh Nhật, nhiều người khi đi bộ qua đường
phải đắt tay nhau nếu không muốn bị sóng đánh ngã.
Gần đó, đường Nguyễn Thị Nhỏ, bùng binh Cây Gõ (quận
6) cũng tương tự với hình ảnh người người dắt bộ, xắn quần lội nước tạo
nên một buổi "chiều nước" không thể nào quên cho người dân Sài Gòn.
Đường Lê Hồng Phong (quận 10) có các lô cốt của đơn
vị thi công đang tiến hành dang dở, người dân tham gia giao thông một
mặt phải thận trọng với đường ngập, mặt khác phải đề phòng với việc có
thể sụp chân xuống hố sâu của lô cốt bất cứ lúc nào.
Cảnh sát giao thông cũng đành bó tay với "thủy thần".
Tại ngã tư Đinh Bộ Lĩnh, quận Bình Thạnh, nước ngập sâu gây nên ùn tắc
nghiêm trọng dù lực lượng cảnh sát giao thông liên tục hò hét để chỉ
dẫn đường cho người dân.
Những trạm xăng ở tuyến này cũng bị nước "giới
nghiêm" khiến việc mua bán phải dừng lại. "Đoạn đường này vốn rất hay
kẹt xe và ngập nước nhưng chưa bao giờ dữ dội như chiều nay", bác Hải,
một tài xế xe ôm cho biết
Sài Gòn đã ngập thì sẽ không thể thiếu kẹt xe, tại vòng
xoay Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh) hàng loạt xe ô tô phải nối đuôi
nhau nhích từ từ về phía trước, nhiều chủ xe máy lại tranh thủ lấn
đường nên càng làm cho tình trạng ùn tắc kéo dài suốt từ Điện Biên Phủ
đến Nguyễn Đình Chiểu và Võ Thị Sáu.
Khu vực Bến xe Miền Đông tình hình không cải thiện
hơn, hàng loạt các phương tiện đổ dồn từ Thủ Đức và Bình Dương về thành
phố gây kẹt xe nghiêm trọng. Nhiều người đã phải dắt bộ vì xe chết máy
ngay trên con đường vừa ùn tắc vừa ngập nước này.
Theo VnExpress