'Án treo' của những ngôi chùa cổ
Đứng trước nguy cơ trở thành phế tích
Chùa Hố Đất, tức chùa
Giác Viên, TP.HCM, được xây dựng vào đầu thế kỷ 19, đang đứng trước
nguy cơ trở thành phế tích nếu không được quan tâm kịp thời.
Nằm
sâu trong con hẻm trên đường Lạc Long Quân, chùa Giác Viên lọt thỏm
giữa khu dân cư. Cổng chính của chùa thông qua... công viên văn hóa Đầm
Sen, nhưng hiện cũng không còn được sử dụng. Muốn vào chùa, người ta
phải đi bằng cửa sau.
 |
Nhà dân nằm chung với khu mộ tháp của chùa Giác Viên. Ảnh: Lê Tám |
Khuôn viên quanh chùa đã
bị người dân chiếm dụng xây nhà. Tình trạng xâm lấn diễn ra từ trước
khi chùa được công nhận là di tích cấp quốc gia năm 1993. Từ đó đến
nay, hơn 15 năm, việc giải tỏa nhà dân, trả lại nguyên trạng di tích,
là cả một thách thức.
Vườm mộ tháp sau chùa gần như lẩn khuất
trong khu dân cư, không có hàng rào phân cách. Cổng sau của chùa khi
mưa lớn, lối vào bị nước ngập lênh láng.
Cụm chính điện của
chùa được gìn giữ chỉn chu nhất, bên trong có nhiều cổ vật và những
công trình điêu khắc. Nhưng cụm nhà phía trái nhìn từ cổng sau chùa
đang xuống cấp trầm trọng.
 |
Cổng chính chùa không còn sử dụng, cổng sau này cũng chỉ có lệ. (L.T) |
Một phần khu nhà này
được sử dụng làm phòng mạch y học cổ truyền chữa bệnh cho phật tử, một
phần là chỗ nghỉ ngơi cho người làm công quả. Khu vực này thiếu sự chăm
chút nên nhếch nhác, thiếu trang nghiêm, không xứng tầm một di tích
quốc gia.
Lần tôn tạo gần nhất của chùa là vào năm 1994, ngay
sau khi được công nhận di tích cấp quốc gia. Nhưng việc giải tỏa các hộ
dân xung quanh vẫn dậm chân tại chỗ. Nhà chùa muốn làm hàng rào ngăn
cách với nhà dân, phải chấp nhận mất đất.
"Dự án treo" 5 năm của chùa Phụng Sơn
Chùa
Phụng Sơn (quận 11, TP.HCM) là ngôi chùa hiếm hoi có lực lượng bảo vệ
ngày đêm. Trước đây, chùa rất lộn xộn, dân trộm cắp, hút chích ra vào
như chốn không người, sinh hoạt mất trật tự gây ra cảnh nhếch nhác chốn
thiền môn. Nạn xâm chiếm đất nhà chùa xây dựng nhà cửa đã làm cho diện
tích khuôn viên chùa ngày càng thu hẹp.
 |
Nhà dân nằm gọn trong khuôn viên chùa Phụng Sơn! (L.T) |
Hiện chùa không còn cảnh
các thành phần bất hảo quấy phá khách thập phương. Nhưng khách đến cũng
không khỏi ngậm ngùi trước những đổi thay diện mạo của ngôi chùa. Bàu
Chuông đã bị lấp, ao sen cũng không còn. Thay vào đó là những căn nhà
kiên cố. Ở phần diện tích ít ỏi còn lại, xe du lịch, xe tải đậu dọc
ngang án ngữ ngay trên những lối đi, khoảng đất trống. Quán xá cũng nối
tiếp mọc lên bao vây.
Bên trong chùa, nơi chánh điện, nhiều rui
mè đã hỏng. Mái cũng đã thủng nhiều nơi. Hiện tượng xuống cấp của chùa
không phải chỉ mới đây mà đã có từ nhiều năm trước. Một số cột bị hư,
đơn vị trùng tu dùng những loại cây gỗ còn non tuổi, rẻ tiền thay thế,
nên chỉ trong một thời gian đã rệu rã.
Trước tình trạng chùa
Phụng Sơn xuống cấp, khuôn viên bị lấn chiếm, năm 2004, UBND TP.HCM đã
giao cho Sở VHTT TP.HCM làm chủ đầu tư dự án trùng tu ngôi chùa này.
Theo đó, ban quản lý dự án đã khảo sát, ghi nhận có tới 132 hộ dân lấn
chiếm, phải cần đến 36 tỉ đồng để đền bù giải tỏa.
 |
Sân chùa bị chiếm dụng làm bãi đậu xe. (L.T) |
Hai năm sau, tháng
9/2006, HĐND TP.HCM kiểm tra nhưng dự án vẫn còn nằm trên giấy. Tháng
10/2007, UBND TP.HCM đã thống nhất chủ trương tách phần bồi thường giải
phóng mặt bằng và tái định cư các hộ dân thành một dự án riêng và giao
UBND quận 11 làm chủ đầu tư.
Sở VHTT TP.HCM khi đó
được giao chịu trách nhiệm trùng tu chùa theo quy định về bảo vệ trùng
tu di tích lịch sử văn hóa quốc gia, và lên kế hoạch cụ thể, phải hoàn
thành trong năm 2008.
Thế nhưng ngày 17/7 vừa qua, có mặt tại
chùa, chúng tôi nhận thấy tình trạng của chùa vẫn như bao lâu nay. Chưa
có một động thái nào chứng tỏ dự án đã được khởi công. Bên hông chánh
điện, tấm panô phối cảnh dự án đã bạc màu thời gian.
Thượng tọa Thích Trí
Định, trụ trì chùa Phụng Sơn cho biết đến nay vẫn chưa thấy dự án động
tĩnh gì. Nhà chùa cũng như phật tử mong mỏi chờ ngày động thổ khởi công
trùng tu di tích quí hiếm của TP.HCM, nhưng 5 năm đã qua.
Những
biến động về giá cả sau 5 năm sẽ đẩy kinh phí thực hiện dự án tăng lên
nhiều lần so với dự kiến ban đầu. Dự án sẽ phải điều chỉnh, chờ phê
duyệt cùng những thủ tục khác. Đến bao giờ chùa Phụng Sơn, ngôi cổ tự
có từ thế kỷ 19 trên gò cao được trả lại bộ mặt khang trang?
 |
Mộ tháp cổ trong chùa Giác Lâm được sơn nước mới toanh! (L.T) |
Chùa
Giác Lâm (hay còn gọi với nhiều cái tên khác như Cẩm Đệm, Sơn Can hay
Cẩm Sơn) có từ năm 1744, được công nhận di tích cấp quốc gia vào năm
1988. Ngôi chùa được gìn giữ và tôn tạo khang trang. Tuy nhiên, việc
tôn tạo không đúng phương pháp đã làm mất giá trị cổ xưa của ngôi chùa.
Ví dụ rõ nhất ở việc tôn
tạo sai phương pháp là ở khu mộ tháp cổ phía sau chùa. Toàn bộ khu mộ
tháp được sơn mới, trừ vài tượng sành sứ gắn bên trên tháp.
Bên
hông chùa, nhà của khoảng 5 hộ dân thọc sâu vào khuôn viên làm cảnh
quan bị chia cắt. Một giảng đường lớn được xây lên ngay bên cạnh chánh
điện, dù nằm ngoài khu di tích nhưng ít nhiều làm ảnh hưởng đến cảnh
quan của ngôi chùa cổ. Bước chân vào ngôi chùa này, nếu không biết qua
tiểu sử của nó, ít ai nghĩ ngôi chùa có từ thế kỷ 18. |
Theo Vietnamnet