Chị Hải sống ở khu nhà CT2A cho biết, hôm đến lịch thu tiền điện,
chị đã phải đi làm sớm hơn bình thường nhưng lần nào ra tới nơi thì
cũng đã đông nghịt người quây quanh 2 bàn thu tiền. Có hôm “liều”, chị
nán lại thêm gần tiếng đồng hồ mà vẫn chưa tới lượt nộp, đành vội vàng
leo lên xe phóng đi làm. Chiều chị lại trốn sếp về sớm nhưng khi về tới
nơi thì đã hết giờ làm việc. Chị than, một ngày ăn gian của cơ quan tới
2 tiếng làm việc mà vẫn không nộp xong tiền điện; nhiều tháng phải vòng
đi vòng lại điểm nộp tiền tới 3-4 lần mới đến lượt mình.
Chị Tú nhà ở CT7B cũng chia sẻ: Mỗi tháng nộp tiền điện với gia
đình chị là cả một cực hình. Vợ chồng chị đều là công chức nhà nước,
hai đứa con thì còn nhỏ. Cứ đến ngày sực nhớ ra phải nộp tiền điện là
anh chị cuống quýt, cắt cử một người đưa hai con đi lớp, còn một người
đi làm sớm hơn tiếng đồng hồ để đợi nộp tiền. Tháng nào may mắn mới
nộp được luôn, còn thường thì phải đi 2-3 lượt mới nộp được.
Cảnh chen chúc, đợi chờ để nộp tiền điện đã trở nên rất quen thuộc
với người dân khu đô thị Văn Quán. Nhiều người do không sắp xếp được
thời gian đành thuê người khác nộp hộ với giá thuê từ 5 - 7 nghìn
đồng/lần, hoặc cao hơn nữa tuỳ giá trị của hoá đơn tiền điện tháng đó.
“Suốt hơn 2 năm trời vật lộn với việc đi đóng tiền điện, mới đây,
tôi đã thuê được người đi nộp tiền điện mới thấy nhẹ người. Thôi đành
trả họ gần chục nghìn tháng, đỡ phải nghỉ việc, đợi chờ nộp tiền điện”,
một người dân sống tại khu đô thị cho biết.
Theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí,
hiện có khá nhiều người đứng ra “thầu” đóng hoá đơn điện cho các hộ gia
đình sống cùng khu nhà. Như anh chị Nam - Hoa ở CT2A đứng ra nộp hộ cho
gần 30 hộ sống trong cùng dãy nhà. Dù mất tiền thuê nhưng mọi người đều
rất thoải mái vì anh chị đã tiết kiệm cho họ rất nhiều thời gian cũng
như phiền toái cho việc này.