Ông Lê Thanh Huy, giám đốc công ty sách Bách Việt
cho hay, đã bỏ một khoản tiền lớn để mua Địa ngục. “Chúng tôi đã bỏ
giá kỷ lục để trở thành đơn vị giành thắng lợi trong cuộc đua dành quyền xuất
bản Inferno. Đã có 12 công ty, nhà xuất bản tên tuổi của Việt Nam
cùng tham gia đấu giá qua 3 vòng với nhiều tình tiết rất căng thẳng…” – ông Huy
nói.
Cũng theo ông Huy, dịch giả uy tín Nguyễn Xuân
Hồng hiện đã xong bản dịch và đang trong quá trình biên tập, dự kiến cuốn sách
sẽ được ra mắt vào tháng 3/2014, đúng dịp Hội sách quốc tế Tp.Hồ Chí Minh lần
thứ 8, dự kiến khai mạc vào tuần cuối tháng 3/2014.

"Địa ngục" đã nhận được
khá nhiều phản hồi trái chiều trên những trang báo.
Ngay sau khi chính thức được bày bán vào tháng
5/2013, Địa ngục đã nhận được khá nhiều phản hồi trái chiều trên những
trang báo. Những bài đánh giá đầu tiên đã miêu tả cuốn sách như là một cuốn
tiểu thuyết sẽ khiến bạn phải lật giở hết trang này đến trang khác nhưng có lẽ
sẽ vô duyên với các giải thưởng văn học trong tương lai.
Địa ngục là cuốn tiểu thuyết thứ tư
trong loạt truyện tội phạm theo chân vị giáo sư Harvard, nhà biểu tượng học
Robert Langdon. Cốt truyện kể về cuộc chiến của Langdon cố gắng ngăn chặn sự
lây lan của một loại virus chết người.
Câu chuyện bắt đầu với cảnh vị giáo sư trong bộ
comple bảnh bao thức giấc trong một bệnh viện ở Italia mà không thể nhớ được lí
do tại sao ông lại ở đó. Bị một sát thủ bám đuôi, ông tả qua những chuyến đi
qua vùng Florence
- và các địa điểm khác - để bẻ khóa mật mã được ám chỉ trong khổ thơ trích từ
tác phẩm kinh điển Inferno của nhà thơ người Italia, Dante.
Nhà báo Monica Hesse của tờ Washington Post
nhận xét rằng Brown đã "hoàn thiện nghệ thuật nghẹt thở trong những chương
sách li kỳ, nhân vật phản diện bí hiểm, bối cảnh mang tính lịch sử". Nhưng
cô cũng cho rằng câu chuyện kể của ông bị chùng xuống dưới sức nặng của chi
tiết lịch sử.
Cô nhận xét: “Sự tường thuật xuất hiện tăng lên
từ những lời hướng dẫn của Fodor, như khi Langdon ngừng lại giữa lối thoát của
sự sống và cái chết để ghi nhớ lịch sử của một cây cầu... Điều đó giống như cố
gắng khám phá một bí ẩn trong khi một bên tai vẫn lủng lẳng ống nghe tự làm
hướng dẫn viên dành cho khách du lịch”.
Nhà báo Boyd của tờ The Independent lưu
ý rằng: "Một câu chuyện được nhồi nhét để rồi bùng nổ nhờ phần phụ chú của
một cuốn sách chỉ đường. Hãy chuẩn bị tinh thần cho một sự bùng nổ trên phương
tiện truyền thông toàn cầu của những bình luận gay gắt về vấn đề dân số, tài
nguyên thiên nhiên và lời hứa hay mối đe dọa của kỹ thuật di truyền. Nhưng dẫu
cho những tiền đề ông đưa ra có được coi là gàn dở, dẫu cho lối viết văn có bị
chê là không thanh thoát, Brown vẫn giữ được tất cả những lợi thế về tính bất
ngờ", ông kết luận.
Trong khi đó, tờ Metro lại thấy Inferno
"hay đến lạ lùng". Tờ báo viết: "Sự tham lam của Brown đối với
tính từ sẽ không bao giờ giúp ông giành được giải Pulitzer. Tuy nhiên, trong
khi những câu chuyện về ngày tận thế là một sự lố bịch tự nhiên, Brown tôn
trong nguồn tài liệu của ông, đủ để mang đến cho Inferno một sự tin
cậy kém chất lượng.
Cũng không có gì to tát khi giành cho Brown những
lời nhận xét tiêu cực như vậy, nhưng Inferno có đủ những mánh khóe
tường thuật để khiến những độc giả khó tính nhất cũng phải suy luận".