Cây bút mới Nguyễn Trí sắp ra mắt tập sách thứ hai: Đồ tể
Trong cuộc giao lưu với bạn đọc ngày 16/1 tại TP.HCM, tác giả Nguyễn Trí, người vừa đoạt giải thưởng văn xuôi Hội Nhà văn Việt Nam năm 2013 cho biết, ông chuẩn bị ra mắt tập sách thứ hai có tên tạm gọi là Đồ tể (NXB Trẻ). Cũng như cuốn sách đầu tiên, Đồ tể tiếp tục thể hiện những trải nghiệm của tác giả về một trong rất nhiều loại nghề mà anh đã kinh qua như đãi vàng, tìm trầm, dạy tiếng Anh, đồ tể…
Đây là bước “thừa thắng xông lên” của tên tuổi mới trên văn đàn này,
sau giải thưởng văn chương bằng số phiếu tuyệt đối với tập truyện ngắn đầu tay
Bãi vàng, đá quý, trầm hương. Cũng như cuốn sách đầu tiên, Đồ tể tiếp tục thể
hiện những trải nghiệm của tác giả về một trong rất nhiều loại nghề mà anh đã
kinh qua như đãi vàng, tìm trầm, dạy tiếng Anh, đồ tể… Tác giả sử dụng chính
chất liệu cuộc đời chìm nổi của mình vào văn chương bằng giọng tự nhiên, thô
phác. Nguyễn Trí cho biết: “Tôi không gia công nhiều khi viết truyện, chưa có
tác phẩm nào tôi viết quá 10 ngày, có tuần tôi viết hai truyện, truyện nào cũng
được đăng. Tôi có những người bạn độc đáo, kỳ dị, sống chết với mình qua nhiều
nghề kiếm sống từ thời thanh niên đến giờ, cùng bao nhiêu câu chuyện có sẵn
trong đầu, cứ thế mà viết ra”.

Tác giả Nguyễn Trí tại buổi giao
lưu
Mới vào nghề văn nhưng Nguyễn Trí đã sở hữu khoảng 200 truyện ngắn, hai
truyện dài, được viết từ khi gặp những biến cố lớn trong cuộc đời trước đó và
giữa công việc phụ vợ bán tạp hóa hiện nay. “Tôi chỉ học đến lớp 10, việc viết
lách là để giải tỏa nỗi niềm riêng, chứ không nghĩ đến chuyện nổi tiếng với văn
chương, vốn là chốn không dành cho mình. Nhưng, sự sung sướng của bản thân cứ
tăng dần cấp độ, từ việc truyện ngắn đầu tiên được đăng báo, đến cuốn sách đầu
tay ra lò và cuối cùng là có được giải thưởng văn học khiến tôi ngưng viết mấy
ngày vì vui quá”, nhà văn chia sẻ. Trước khi đoạt giải thưởng Hội Nhà văn Việt
Nam nhờ được đề cử vào giờ chót, Bãi vàng, đá quý, trầm hương là một trong
những đầu sách bán chạy năm 2013 của NXB Trẻ. “Cây bút trẻ” sinh năm 1956 nói:
“Giờ thì tôi chỉ mong sách của mình bán được để đỡ đần vợ, cùng nuôi hai đứa
cháu nội”.
(Theo phunuonline.com.vn)