Giới thiệu Thể loại sách Sách điện tử Bạn đọc và NXB Các bài viết Kế hoạch đề tài Giao lưu trực tuyến Thư viện ảnh Thư viện Video
Tin tổng hợp Tin dự án Tin mới
Trang chủ     Tin tức    Tin tổng hợp
Thứ ba, 28/07/2009 09:05
Tâm sự của chàng thủ khoa đại học
Không chỉ đạt điểm tuyệt đối ở ĐH Y Hà Nội, thủ khoa Nguyễn Chí Dũng (Hà Nội) còn được 28,5 điểm khi thi vào ĐH Kinh tế Quốc dân. Cậu học trò chuyên Toán này cho biết sẽ theo đuổi ngành y để làm bác sĩ.
Ngày 26/7, ĐH Kinh tế Quốc dân công bố điểm thi, Nguyễn Chí Dũng (chuyên Toán Tin - ĐH Sư phạm Hà Nội) - thủ khoa đầu tiên đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi vào ĐH Y Hà Nội - lại được 28,5 điểm khi thi vào khoa Tài chính Ngân hàng.
Ảnh: Tiến Dũng.
Nguyễn Chí Dũng: "Em sẽ học ĐH Y vì em thích nghiên cứu hơn". Ảnh: Tiến Dũng.

Trò chuyện với VnExpress.net, Dũng cho biết, chiều tối 24/7, đang đi ăn khao tiễn bạn đi du học Singapore, nghe tin có điểm thi ĐH Y Hà Nội, Dũng vội đạp xe về nhà lên mạng tra cứu điểm thi. "Thấy em được 30 điểm, bạn bè em liên tục chúc mừng và đòi đi ăn khao. Còn em thì thấy vui vì mình đã đạt được một điều gì đó", Dũng cười hiền.

Học chuyên Toán Tin (ĐH Sư phạm Hà Nội) nên thế mạnh của Dũng và hơn 30 bạn khác trong lớp là Toán. Tuy nhiên, vừa để thử sức, vừa để tăng thêm cơ hội đỗ đại học, bên cạnh khối A, Dũng và hầu hết bạn bè đều thi thêm khối B, D...

"Thi xong khối A vào ĐH Kinh tế Quốc dân, tâm lý em hơi căng thẳng do môn Toán làm không tốt lắm, chỉ được tầm 28-28,5 điểm. Vì thế em quyết định tiếp tục thi thêm khối B vào ĐH Y. Tâm lý thoải mái, lại thêm kinh nghiệm từ lần thi trước nên em làm bài khá tốt, chỉ sai một câu ở môn Sinh", Dũng nói.

Theo Dũng, đề thi Toán khối A, B khá khó, đề Hóa tính toán nhiều còn đề Sinh khó hơn hẳn so với năm ngoái. Vậy nên mỗi môn cậu học sinh chuyên Toán này cũng dành ra 20-30 phút soát lại bài làm. Thành quả Dũng gặt hái được là 30 điểm khối B và 28,5 điểm khối A, trong đó có 4 điểm 10, một điểm 9,75 và một điểm 8,5.

Dù đạt được kết quả thi khá cao và có kết quả học tập đạt 9,5 nhưng Dũng cho rằng, một phần là do may mắn bởi mình không phải là người học giỏi nhất lớp. "Gần như cả lớp em được trên 9 điểm Toán khối A và 10 điểm Toán khối B", cậu học trò có gương mặt bầu bĩnh khiêm tốn tâm sự.

Sinh ra trong gia đình có bố mẹ làm nghiên cứu khoa học, ngay từ nhỏ, Dũng đã liên tục đoạt được giải thưởng trong các cuộc thi. Cấp 1 đoạt giải Ba học sinh giỏi Toán thành phố, lên cấp 2 thi học sinh giỏi Vật lý thành phố và cũng đoạt giải Ba.

Học xong lớp 9, Dũng thi vào chuyên Toán THPT Hà Nội - Amsterdam, chuyên Toán tổng hợp (ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội), khối chuyên của ĐH Sư phạm, và đỗ cả 3 trường. Do nhà ở Cầu Diễn nên Dũng chọn khối chuyên Toán Tin của ĐH Sư phạm để tiện đi lại.

Khi được hỏi về ước mơ, Dũng cho biết, trước mắt, chiều chiều sẽ ra khu vực sân Mỹ Đình để "bố dạy đi xe máy" vì đến giờ cậu vẫn đang làm bạn với chiếc xe đạp...

Theo VnExpress
 
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Tên truy cập (*)
Mật khẩu (*)
Xác nhận mật khẩu (*)
Email (*)
Họ và tên
Số điện thoại
Địa chỉ
Mã xác nhận (*)