Lễ cầu an vào mỗi dịp đầu năm là một đại lễ truyền thống của Tổ đình Phúc Khánh – ngôi chùa có tiếng là linh thiêng ở Thủ đô - với nguyện ước quốc thái dân an, dân tộc phú cường, quốc gia hưng vượng, nhân sinh an lạc, hòa bình cho khắp thế gian. Đại lễ này đã trở thành một sinh hoạt văn hóa không thể thiếu với người dân Hà Nội mỗi dịp xuân về.

Trong cái rét tê tái chưa đến 10 độ C của Hà Nội, tối 13/2 (14 tháng Giêng âm lịch), hàng vạn người vẫn tập trung quanh khuôn viên Tổ đình Phúc Khánh dự lễ cầu an.

Trước khi diễn ra lễ nhiều ngày, các Phật tử đã đăng ký và dâng sớ tại Tổ đình.

Ước tính, mỗi năm có hàng vạn lượt người đến đăng ký và dự lễ cầu an ở đây.
18 giờ 30 lễ cầu an mới chính thức diễn ra, nhưng từ trước đó vài giờ, hàng nghìn người dân đã xếp hàng chờ đợi vào bên trong sân Tổ đình. Có người còn “trực chiến” từ sáng, mang theo cả thức ăn, nước uống, ghế và giấy báo để chiếm một chỗ ngồi trong sân. Theo quan niệm của nhiều Phật tử, càng ngồi gần ban Tam Bảo và các sư thầy khi đại lễ diễn ra bao nhiêu, nguyện vọng của họ càng dễ được vẹn tròn bấy nhiêu.
Đến khoảng 18 giờ, “biển” người dự lễ cầu an đã ngồi tràn ra cả lòng đường, vỉa hè và dải phân cách trên cầu Ngã tư Sở. Lực lượng công an và cảnh sát giao thông, dân phòng đều được huy động tối đa ở các tuyến đường dẫn tới Tổ đình Phúc Khánh.
Trong ngày lễ này, lòng đường được linh động biến thành lễ đường.

Dải phân cách và đường dẫn lên cầu Ngã tư Sở cũng đầy người ngồi lễ.

Những người đến sau thậm chí không còn chỗ ngồi...

... phải đứng hành lễ trên dải phân cách.

Hàng vạn con người, kẻ đứng, người ngồi trong cái lạnh tê tái...

... nhưng tất thảy đều cùng một niềm hạnh nguyện...

... thành kính hướng về Tam Bảo - nơi sư thầy đang tụng niệm kinh cầu an.

Ai cũng thầm cầu khấn một năm mới bình yên, hạnh phúc ...

... với tấm lòng thành kính.

Người phụ nữ này tranh thủ kinh doanh, bán bánh mì cho những người đến hành lễ.

Những năm trước, một số Phật tử dự lễ cầu an thiếu ý thức, xả rác, giấy báo lót chỗ ngồi, đồ ăn thừa xuống lòng đường, khiến sau đại lễ, khu vực xung quanh Tổ đình Phúc Khánh rất nhếch nhác, một số người làm công quả tại Tổ đình và các công nhân vệ sinh phải dọn dẹp rất vất vả.

Năm nay, trong lễ cầu an có một số người cầm bảng thông báo, cắm chốt trong "biển" người kêu gọi không xả rác nên tình hình trên giảm đi đáng kể.
Hoa quả và oản được chuẩn bị sẵn, chia thành nhiều điểm để phát cho những người dự lễ đem về làm lộc.

Lễ tan, cả vạn người đổ đến các bàn phát lộc ...
...

... trên tay vẫn cầm ghế thuê của các hộ dân gần Tổ đình.

Chen nhau "bẹp ruột" mới lấy được lộc ...

... nhưng ai nấy vẫn tươi cười.
(Theo family.vn)