Thanh niên cả nước
hăng hái nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc
Nhiều tân binh có trình độ đại
học
Trong những ngày qua, thanh niên
cả nước nô nức lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Điều đáng mừng là chất
lượng chiến sĩ năm nay được nâng lên rất nhiều. Chẳng hạn, tại Thủ đô Hà Nội
trong tổng số gần 2.000 thanh niên nhập ngũ đợt này, có 722 công dân có trình
độ đại học (ĐH), cao đẳng (CĐ), trung học chuyên nghiệp. Điều đáng nói là các
thanh niên này đều viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Trao đổi trong lễ giao quân,
Thượng úy Nguyễn Hùng Sơn (Sư đoàn 395, Quân khu 3 - một trong những đơn vị
nhận quân của quận Ba Đình) cho biết: "Trong số 30 tân binh về đơn vị thì
trình độ CĐ, ĐH chiếm 30%, thể hiện chất lượng khám tuyển, sàng lọc rất kỹ của
Hội đồng Nghĩa vụ quân sự quận Ba Đình”.
Tại TP Đà Nẵng, đợt tuyển quân
lần 1 năm 2014 có 3 quận, huyện là Hải Châu, Liên Chiểu và Hòa Vang giao 400
thanh niên cho các đơn vị: Quân đoàn 3, Quân chủng Phòng không - Không quân, Bộ
Tư lệnh vùng 3 Hải quân, Binh chủng Hóa học, Biên phòng TP và Trung đoàn Bộ
binh 971 - Bộ Chỉ huy quân sự (BCHQS) TP. Theo đánh giá của BCHQS TP Đà Nẵng,
chất lượng thanh niên gọi nhập ngũ đợt này tăng so với đợt 2-2013. Về học vấn,
thanh niên có trình độ chuyên môn kỹ thuật (Trung cấp, CĐ, ĐH) đạt 13,2%, tăng
7,7%; công nhân viên trong các cơ quan, tổ chức đạt 7,8%, tăng 5,9%; sức khỏe
loại 1, 2 đạt 58,2%, tăng 7,1%; có 11 đảng viên, tăng 1,1%.
Tại các địa phương như Phú Yên,
Vũng Tàu, Ninh Thuận cũng đã đồng loạt tổ chức lễ giao quân. Chủ tịch UBND TP
Phan Rang Trần Minh
Nam
cho biết: TP có 290thanh niên trúng tuyển, bảo đảm yêu cầu về sức khỏe và chất
lượng chính trị; có hai thanh niên trình độ ĐH, 11 đảng viên.
Các tỉnh Tây Nguyên cũng long
trọng tổ chức cho thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Năm nay,
tỉnh Kon Tum tổ chức giao quân cho các đơn vị gồm Lữ đoàn 280 và Lữ đoàn 574
(Quân khu 5); BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum và Trung đoàn 990 (BCHQS tỉnh
Kon Tum). Trong số 400 thanh niên Kon Tum lên đường nhập ngũ lần này phần lớn
là đồng bào dân tộc thiểu số. Đặc biệt trình độ của những thanh niên người dân
tộc này cũng nâng lên rất nhiều. Nhiều thanh niên có trình độ ĐH; trên 86% có
trình độ từ lớp 9 trở lên; 10 đảng viên và 143 đoàn viên.
Thanh niên và trách nhiệm với
đất nước
Trong cuộc trò truyện với chúng
tôi về những cái lý của những bạn trẻ đã có trên tay tấm bằng cử nhân nhưng lại
quyết theo đường binh nghiệp, thực hiện nghĩa vụ với non sông, bạn trẻ Đàm Văn
Thông, sinh năm 1990, xã Thượng Mỗ (Đan Phượng) cho biết: Dù tôi đã tốt nghiệp
Khoa Luật, ĐHQG Hà Nội nhưng với mong muốn được cống hiến lâu dài cho quân đội
nên tôi đã viết đơn tình nguyện vào quân ngũ. Hy vọng tôi sẽ góp phần nhỏ bé
vào công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc”. Cùng chung lý tưởng cống hiến, mang
sức trẻ cho đất nước, tân binh Nguyễn Văn Hải, ở xã Phú Thị (Gia Lâm) cũng chia
sẻ: "Tôi vừa tốt nghiệp CĐ Tài chính, song ý thức được thanh niên phải có
trách nhiệm, nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc nên viết đơn xin nhập ngũ. Quân đội là môi
trường để thanh niên chúng tôi rèn luyện bản lĩnh. Đó còn là cơ hội để chúng
tôi góp sức trẻ của mình bảo vệ Tổ quốc”.
Trao đổi với chúng tôi, Trung
tướng Phí Quốc Tuấn - Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cho biết: Chất lượng
quân của Hà Nội ngày một nâng cao. Có được thành tích này là nhờ sự chỉ đạo sát
sao của các cấp chính quyền. Rõ ràng, các địa phương đã làm chuyển biến được
nhận thức của nhân dân đối với công tác tuyển quân, xóa đi nếp nghĩ lâu nay
rằng: Chỉ có thanh niên trình độ thấp, thi trượt ĐH, thất nghiệp mới đi bộ
đội.
Còn Thượng úy Nguyễn Hùng Sơn
chia sẻ: Hy vọng rằng các gia đình, phụ huynh tiếp tục quan tâm, theo dõi, động
viên để các tân binh nhanh chóng trưởng thành, trở thành những người lính tiên
phong, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, chắc tay súng sẵn sàng bảo
vệ sự bình an của quê hương, bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
(Theo daidoanket.vn)