Là tác giả đầu tiên có buổi ra mắt sách tại Nhà hát Lớn Hà Nội bằng
đêm trình diễn Bay cùng ViLi (1/12/2012), vào tối 6/3/2014, Vi Thùy Linh
lại tiếp tục có buổi trình diễn tại Trung tâm Văn hóa Pháp (Hà Nội) để
ra mắt cuốn tùy bút thứ hai: Hộ chiếu tâm hồn. Vẫn với vẻ tự tin, Linh
bày tỏ đầy nhiệt huyết: nhất định tôi phải tạo dư chấn trong đêm 6/3.
Tập tùy bút Hộ chiếu tâm hồn với 34 bài viết là những trải nghiệm của
Linh về cuộc sống, những suy tư về các vấn đề xã hội và cả những lời
riết róng cảnh báo nhằm thức tỉnh sự can thiệp của con người đang tàn
phá đi những vẻ đẹp tự nhiên. Tập tùy bút được chia 3 phần tách bạch
nhưng cũng rất kết nối. Liên xuân gồm 10 bài viết là những xúc cảm về
mùa xuân - mùa của tin yêu, của ánh sáng và hy vọng. Link gồm 11 bài
viết về những vùng Linh đã gắn bó như nơi sinh Hà Nội, quê mẹ Hải Phòng,
quê cha Trùng Khánh (Cao Bằng), rồi nơi từng đến nhiều là Sài Gòn, nơi
mê đắm bất tận là Pari... Điều đặc biệt là thể loại tùy bút không có sự
hư cấu, nhưng ở phần này Linh có 2 bài viết giả tưởng: tưởng tượng được
gặp nhà văn Thạch Lam ở Cẩm Giàng và gặp nhà văn Nguyên Hồng trên chuyến
tàu đời. Bằng tư duy của điện ảnh, Linh sử dụng liên tục thủ pháp mờ
chồng cắt lớp chứ không viết theo lối tuần tự nên có cảm giác đọc những
bài viết này, ta như được xem một cuốn phim bằng các con chữ. Visa của
Linh là phần trọng tâm của cuốn sách với 13 bài viết là những trăn trở
của Linh về những chuyến đi cuộc đời, về vận động thế giới bất an, về
tương lai nhân loại trong sự cô đơn...
Nghe Vi Thùy Linh nói chuyện, có cảm giác năng lượng ở người phụ nữ
này không bao giờ cạn kiệt và dường như trong đầu Linh lúc nào cũng chật
chội con chữ. Linh bảo, trời đã cho mình khả năng sáng tạo văn chương
thì phải làm đến cùng, phải tìm cách tạo tiếng vang cho mình. Nhưng cái
làm cho những trang viết của Linh cuốn hút là Linh luôn có ý thức tổng
hợp kiến thức văn hóa mà mình có được, luôn chủ trương làm mới ngôn từ,
làm mới khái niệm nên dù là viết văn xuôi nhưng người đọc vẫn cảm nhận
được đó là văn xuôi của một nhà thơ, ở đó có nhịp điệu của câu văn, của
cảm xúc.
Hỏi, nên hiểu khái niệm hộ chiếu tâm hồn thế nào? Linh bảo, khái niệm
này do Linh tạo ra, nó như một chứng minh thư văn học của mỗi người đưa
ra xã hội. Hộ chiếu tâm hồn do mỗi người cấp cho bản thân, dày hay mỏng
là do chính mình tạo ra. Rồi Linh trải lòng: Văn chương là hộ chiếu tâm
hồn tôi, tôi gửi tới, công bố cho độc giả và mong khi cầm cuốn “hộ
chiếu” này nhận lấy tình cảm chân thành, đằm thắm của tôi.
Quan niệm của Vi Thùy Linh là văn học có quyền sang trọng, vì thế,
trong các tác phẩm của mình, Linh không để văn học tồn tại đơn tuyến, âm
thầm mà lôi kéo nhiều thành phần tham gia. Mỗi cuốn sách của Linh không
chỉ là tác phẩm văn chương đơn thuần mà là một tác phẩm nghệ thuật bởi ở
đó còn có sự tham gia của nhiều họa sĩ. Linh thì bảo mình phải đôn đáo,
nhọc nhằn để móc nối, mời mọc các họa sĩ tham gia. Nhưng nếu trong các
trang viết của Linh không khiến các họa sĩ đồng cảm bởi ở đó có chất hội
họa thì họ cũng không cộng hưởng được. Vì thế ở đây, cao hơn sự minh
họa, đó là sự đồng sáng tạo bằng màu sắc, bằng đường nét để tăng tính
hấp dẫn cho các con chữ. Trong tập tùy bút Hộ chiếu tâm hồn có 17 tác
phẩm tranh đen trắng của các họa sĩ nổi tiếng: Đặng Xuân Hòa, Nguyễn Thị
Hiền, Bùi Mai Hiên, Vi Kiến Thành, Đào Hải Phong, Phạm Hà Hải, Phạm An
Hải. Như thế, mỗi độc giả khi cầm cuốn tùy bút đã được hưởng lãi vì
ngoài câu chữ, nó còn là những tác phẩm hội họa.
Đêm trình diễn tùy bút Hộ chiếu tâm hồn, Vi Thùy Linh mời NSND Hoàng
Dũng, NSƯT Thu Hà, diễn viên Lê Thiện Tùng, Thùy Linh diễn tác phẩm văn
học trên sân khấu. Lần đầu tiên NSND Thúy Hường dùng giọng vàng không
chỉ để hát quan họ mà để thể hiện văn học kịch. Lần đầu tiên trên sân
khấu Việt Nam có cuộc kết hợp giữa văn học, nhạc cổ điển, quan họ được
dàn dựng bằng thủ pháp đương đại. Ra mắt một ấn phẩm văn học của một tác
giả bằng một đêm diễn hội tụ nhiều họa sĩ tài năng, nhiều nghệ sĩ danh
tiếng của các lĩnh vực thì mong ước của Linh sẽ tạo được dư chấn là có
cơ sở.
Nhưng để có được điều này, như Linh từng nói: Tôi cật lực tham ô tuổi
trẻ của mình. Kết thúc cuốn tùy bút Hộ chiếu tâm hồn, Linh ghi: trước
ngày cưới 31/12/2013 và tự thú nhận: 34 tuổi, tóc đã bạc, thần thái
không son phấn nhợt nhạt, hy sinh cả bổn phận đàn bà vì lao động con
chữ, rồi tuyên bố sẽ dừng 3 năm không trình diễn để làm bổn phận.
(Theo suckhoedoisong.vn)