Ngày Quốc tế phụ nữ 8.3: Con trai nói về 'phe kẹp tóc'

Ngày 8.3 là dịp để tình bạn của con trai và con gái gắn chặt hơn - Ảnh: N.H
|
Ngày hàn gắn xích mích
Anh Vũ, học sinh (HS) lớp 11 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, TP.Vũng
Tàu, bảo: “Thường ngày thấy con gái có khi chẳng… ưa nổi. Nhưng đến dịp
này, bỗng thấy mến mến, thương thương”. Theo Vũ, sở dĩ chẳng “ưa” là vì
trong mắt những nam sinh “Con gái chỉ là những “bà tám” nhiều chuyện
chuyên ngồi lê mách lẻo; chỉ giỏi ăn vặt, điệu đà…”.
Chẳng phải riêng chàng trai này mà một số nam sinh khác cũng từng có
suy nghĩ như thế. Với họ, con gái chỉ là những cô nàng mít ướt hay khóc
nhè; là thủ phạm “phá đám” và “chỉ điểm” những trò nghịch của “phe đầu
đinh” với thầy cô; là những gương mặt luôn được biểu dương, ngợi khen.
“Trong lúc chỉ muốn độn thổ thì con gái lại hí hửng chọc quê nên nhiều
khi ghét lắm, chỉ muốn bo xì nghỉ chơi”, Thành Danh, HS lớp 12 Trường
THPT Trần Phú, Q.Tân Phú, TP.HCM, kể.
Có trường hợp trong lớp, giữa con trai và con gái luôn có khoảng
cách, xem là hai phe đối lập, thậm chí chẳng bao giờ ngó ngàng, nói
chuyện với nhau như chia sẻ của Mạnh Cường, HS lớp 10 Trường THPT Võ Thị
Sáu, Q.Bình Thạnh, TP.HCM.
“Nhiều lần tụi mình cũng định mở lời giải hòa, làm thân. Nhưng nghĩ
là con trai thì việc gì phải năn nỉ, xin xỏ nên trì hoãn mãi đến tận dịp
này”, Danh nói. Dịp này, theo Danh chính là ngày 8.3, là cơ hội để xóa
đi những mâu thuẫn và xem là ngày con trai hàn gắn xích mích với “phe
kẹp tóc”. Vào ngày này, những “quan niệm”, “góc nhìn” sai lầm về con
gái, như lời thừa nhận của nhiều nam sinh, đã thay đổi và thậm chí đảo
ngược hoàn toàn. “Lúc không ưa thì nói thế, chứ nghĩ lại thấy con gái
cũng có nhiều điều hay ho”, Vũ cười nói.
Danh sách những điều hay ho của con gái mà “phe đầu đinh” dẫn chứng
là: những chuyên gia giải hòa mỗi khi con trai mâu thuẫn với lớp khác;
là “hậu phương” vững chắc; là những cổ động viên cuồng nhiệt, tiếp sức
cho họ khi thi đấu thể thao; là “thần hộ mệnh” khi con trai không có
giấy kiểm tra, quên đem thước, bút… Ngoài ra, nhìn nhận kỹ lại thì con
gái có nhiều điều khiến “phe đầu đinh” thán phục và ngưỡng mộ như: chăm
học, học giỏi, biết đàn, chơi thể thao, làm được tất cả mọi chuyện.
Nhiều kế hoạch gây bất ngờ
Rất nhiều ý tưởng được giới nam sinh nghĩ đến, hy vọng có thể “đền bù” xứng đáng cho con gái nhân ngày 8.3 này.
“Chắc chắn con gái lớp mình sẽ mắt tròn mắt dẹt vì bất ngờ với món
quà mà tụi con trai sắp tặng”, Minh An, HS lớp 11 Trường THPT Nguyễn An
Ninh, Q.10, TP.HCM, bật mí. Theo Minh An, vào ngày 8.3, tất cả thành
viên nam sẽ đến lớp thật sớm, không chỉ làm tất cả công việc như: quét
lớp, giặt khăn lau bảng mà còn để vào từng hộc bàn của các bạn nữ tấm
thiệp chúc mừng và một món quà ý nghĩa.
Còn Vũ Hùng, HS lớp 10 Trường THPT Nguyễn Hữu Huân, Q.Thủ Đức,
TP.HCM, cho biết hôm nay sau giờ học sẽ có tổ chức liên hoan. Điều đặc
biệt là những chàng trai sẽ đảm trách công việc đầu bếp, con gái chỉ
việc ngồi vui chơi, còn mọi thứ để con trai lo. Đồng thời, họ cũng tự
nguyện làm “xe ôm” đưa rước con gái.
Thú vị nhất có lẽ là kế hoạch của nhóm nam sinh lớp 11 Trường THPT
Nguyễn Chí Thanh, TP.HCM. Suốt một tuần nay, sau giờ học, họ bí mật giấu
con gái, rủ nhau nán lại để cùng tập dượt, đàn hát và ghi hình bài hát
Là con gái thật tuyệt. “23 bạn nam đều góp giọng. Đầu giờ học sẽ chiếu
cho cả lớp xem. Hy vọng là món quà ý nghĩa để các bạn nữ bất ngờ”, Lê
Hưng, thành viên trong nhóm, chia sẻ.
Bình luận
Tớ mách nhỏ điều này, hôm nay mà con trai tặng cành hoa hay
con gấu bông cho bạn nữ thì chắc hẳn họ sẽ đổ liêu xiêu và ngất ngây vì
hạnh phúc đấy!”.
Thanh Phương
(HS lớp 11A13, Trường THPT Trưng Vương, Q.1, TP.HCM)
“Đây là cơ hội để con trai ga lăng! Mà đừng chỉ ga lăng với
con gái không nhé. Hôm nay còn là ngày của mẹ, của cô, của chị gái nữa
đó”.
Kim Yến
(HS lớp 10, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, TP.Vũng Tàu)
“8.3 là dịp để con gái và con trai xí xóa mọi hiềm khích, mâu thuẫn và gắn chặt tình bạn hơn”.
Thảo Vân
(lớp 12, Trường THPT Ngô Quyền, Đồng Nai)
|
(Theo thanhnien.com.vn)