Nhịp sống rất đỗi thanh bình ở phố mang tên 8/3, Hà Nội
Nằm giữa Hà Nội, nhịp sống của những cư dân ở Phố 8/3 rất đỗi thanh bình.
 |
Con phố nhỏ mang cái tên Phố 8/3 nằm ở
bờ tây sông Kim Ngưu, kỉ niệm một thời "vàng son" của Nhà máy Dệt 8/3
được xây dựng nơi đây. |
 |
Những người dân sống trong các khu
tập thể nhà máy Dệt 8/3 không thể nào quên những năm làm việc
tại nhà máy. Đặc biệt hơn, nhà máy Dệt 8/3 được cắt băng khánh
thành để chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ (8/3/1965). |
 |
Với số lượng đông đảo là chị em
phụ nữ, nhà máy Dệt 8/3 từ khi thành lập và trong suốt thời kỳ
chống Mỹ cứu nước luôn đi đầu trong phong trào thi đua sản xuất, cung
ứng cho tiền tuyến, đồng thời làm tốt công tác hậu phương, vừa sản xuất
vừa chiến đấu. |
 |
Trong cuộc sống hiện đại, Phố 8/3 càng ý nghĩa hơn khi nhà máy Dệt 8/3 không còn hoạt động nữa. |
 |
Cuộc sống của cư dân trên con phố này rất đỗi bình dị...
|
 |
Những câu chuyện cuộc sống được các bà các mẹ chia sẻ mỗi ngày. |
 |
Phố 8/3 dài 500 mét, từ bờ tây sông Kim Ngưu đến Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng. |
 |
Những ngõ nhỏ được gắn tên Phố 8/3 |
 |
Một ngôi trường mầm non nằm trên phố cũng mang tên 8/3. |
 |
Trạm y tế cũng được xây dựng trên con phố mùng 8/3. |
 |
Bảng thông báo của tổ dân phố phường được đặt trước ngõ vào của các tổ. |
 |
Những công nhân môi trường có mặt hàng ngày đang làm cho phố 8/3 sạch sẽ hơn. |
 |
Ván cờ mang đến những giây phút thanh thản của người già. |
 |
Bà Tuyết, 79 tuổi, từng là công
nhân nhà máy Dệt 8/3 luôn nhớ về những ngày làm việc tại nhà
máy. Bà còn tự hào hơn khi được sống ở khu phố mang tên 8/3
này. |
 |
Đến thăm Phố 8/3, người ta luôn cảm
nhận được một nhịp sống rất đỗi thanh bình. Đặc biệt trong
ngày mà cả thế giới đang hướng về những người phụ nữ.
(Theo giaoduc.net.vn)
|