Ra nhà sách ở quận 1, TP HCM để tìm mua tác phẩm mới nhất của nhà văn
Nguyễn Nhật Ánh, anh Minh Huy bất ngờ khi cuốn sách nhỏ có giá bìa đến
99.000 đồng. Thử lên mạng Internet để vào nhà sách trực tuyến lớn của
Việt Nam hiện nay là Tiki, anh càng bất ngờ hơn vì ở đây, ấn phẩm này
được bán với mức giảm 42%, tức chỉ còn 57.000 đồng. Sau khi hoàn tất các
thủ tục đăng ký mua hàng qua mạng, khoảng một ngày sau anh nhận được
sách gửi đến tận nơi làm việc.
"Tác phẩm của Nguyễn Nhật Ánh là sách mới, đang hot, vậy mà tôi có thể
mua với giá giảm đến gần phân nửa như thế thì không lý gì tôi ra nhà
sách offline mua với mức mà mình thấy là khá đắt", anh Huy chia sẻ.
Thích thú với việc được giảm giá sách, nhưng anh Huy và nhiều độc giả khác không ngờ rằng, cuốn Chúc một ngày tốt lành đang là "ngòi nổ" trong cuộc chiến giữa hai đại gia nhà sách online lớn nhất Việt Nam hiện nay là Tiki và Vinabook.
Sách của Nguyễn Nhật Ánh được NXB Trẻ phát hành từ ngày 6/3. Nhưng ngay
trước ngày phát hành, phía Tiki thông báo mức chiết khấu dành cho khách
hàng là 35%. Kèn cựa với đối thủ, Vinabook quyết định thay đổi mức giảm
25% ban đầu thành 35%. Đáp trả lại hành động trên, Tiki nâng mức giảm
giá thành 42%. Ngay lập tức, phía Vinabook chọn mức giảm này để đăng
trên website nhằm kêu gọi bạn đọc. Đây được xem là mức giảm giá kỷ lục
dành cho một đầu sách vừa phát hành và đang bán chạy trong nước.
 |
Sách mới của Nguyễn Nhật Ánh được giảm giá mạnh trên mạng.
|
Đến nay, cả hai "đại gia" nhà sách online nói trên đều chỉ dám cố thủ ở
mức 42% mà chưa thấy có sự thay đổi. Vinabook là đơn vị đưa ra kế hoạch
trở thành nhà sách online đạt mức giá rẻ nhất thị trường sách với
chiêu: "Nếu khách hàng tìm thấy nơi nào có giá thấp hơn, liên hệ ngay
với chúng tôi bằng liên kết trong trang thông tin chi tiết sách bạn đã
mua để được hoàn tiền chênh lệch và được tặng thêm 5%”.
Thông thường, chiết khấu từ nhà xuất bản đến các đơn vị phát hành chỉ
từ khoảng dưới 35% cho mỗi đầu sách. Để sống sót, các đơn vị phát hành
sẽ giảm cho khách hàng từ 10-20%, số còn lại phục vụ cho các khâu vận
chuyển, chăm sóc khách hàng, tồn kho… Trong cuộc chiến này, với mức
chiết khấu 42%, cả Tiki và Vinabook đều chắc chắn bị lỗ nặng.
Lý giải về sự chịu lỗ này, ông Nguyễn Hoàng Minh, đại diện truyền thông
của Vinabook cho biết: “Trong 1-2 năm trở lại đây, phía đối thủ đã giảm
giá sách rất cao khiến cho nhiều nhà sách, trong đó có Vinabook gặp
nhiều khó khăn. Thiết nghĩ, giảm giá sách không phải là ưu thế tốt nhất
trong kinh doanh mà nên cạnh tranh bằng dịch vụ sẽ tốt hơn. Dù biết là
sẽ lỗ vốn, chúng tôi vẫn theo đuổi chiến dịch này đến cùng. Giá sách cần
được đưa về ở mức ổn định như trước đây. Chúng tôi sẽ chấp nhận dừng
lại khi cả hai bên cần thiết phải dừng lại. Tuy nhiên, vẫn chưa biết là
khi nào”.
Còn chủ thương hiệu Tiki, ông Nguyễn Ngọc Thái Sơn cho rằng, đơn vị của
ông không phải là người khởi xướng cuộc chiến giảm giá. "Ban đầu chúng
tôi cũng chỉ giảm ở mức 20-25% như độc giả thường thấy. Nhưng có nơi đã
giảm nhiều hơn, mà một nhà sách trực tuyến lớn như chúng tôi không thể
nào để bị thua kém trong việc mang lại giá trị lợi ích cho khách hàng
được. Nếu lập luận theo kiểu nhà sách online giảm giá làm ảnh hưởng đến
nhà sách thực ngoài đời thì cứ nhìn những anh cả trong nghề như Fahasa,
Phương Nam Books... hàng chục năm qua họ vẫn được độc giả ủng hộ đâu
phải chỉ vì có giảm giá sách hay không mà còn vì mang đến nhiều giá trị
khác cho độc giả", ông Sơn nói.
Theo ông Sơn, mức chiết khấu 42% là chấp nhận được với một cuốn sách
hot như của Nguyễn Nhật Ánh. Điều này cũng là một hiện tượng thường thấy
ở các NXB hay nhà phát hành sách lớn trên thế giới. Chẳng hạn vào thời
điểm hot của cuốn Harry Potter, khi sách chưa phát hành, Amazon vẫn sẵn
sàng giảm đến mức 45% cho những đơn hàng đặt mua trước qua mạng.
 |
Trong khi Vinabook cam kết bán giá rẻ nhất tập truyện sắp phát hành
của Nguyễn Ngọc Tư với mức giảm 20% thì Tiki đang giảm ở mức 31%.
|
Trước hiện tượng này, ông Nguyễn Minh Nhựt, giám đốc NXB Trẻ cho biết,
từ ngày 15/3 đến 15/4, NXB có đề nghị các đơn vị phát hành giảm giá 10%
cho bạn đọc để tri ân mọi người nhân dịp Tháng sách trẻ kỷ niệm 33 năm
thành lập NXB. Đưa ra đề nghị như thế, chúng tôi cũng đã phải tự bù lỗ
10%. "Nếu nói đùa một chút và dùng ngôn ngữ ngoại giao trong trường hợp
này thì phải nói 'chúng tôi bày tỏ sự quan ngại sâu sắc trước cuộc chiến
giảm giá này' vì tôi tin rằng cả hai khó đủ sức để cầm cự lâu. Tất
nhiên trong cuộc chiến này, độc giả là người hưởng lợi trước mắt. Nhưng
những người hưởng lợi kế tiếp còn là các đối thủ của hai đơn vị này vì
sách của Nguyễn Nhật Ánh chúng tôi đâu chỉ bán cho họ. Nếu họ bán hết
sách, độc giả vẫn tìm đến các nơi khác để mua", ông Nguyễn Minh Nhựt
bình luận.
Câu chuyện xung quanh Chúc một ngày tốt lành vẫn chưa hạ nhiệt
thì hai nhà sách trên mạng này có vẻ tiếp tục rục rịch khai mào trận
chiến mới. Dù chưa phát hành, tập truyện ngắn Đảo (sắp phát
hành) với thể nghiệm mới của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư đang được cả hai
cạnh tranh về mức chiết khấu. Trong khi Vinabook đưa ra mức giảm 20% thì
phía Tiki đưa mức 31% trên mức giá bìa 55.000 đồng.
(Theo vnexpress.net)