Mua được chồng sách mới 7
cuốn giá chỉ 205.000 đồng trên đường 32, đoạn gần Đại học Công nghiệp,
anh Tùng, nhà ở Đan Phượng (Hà Nội) hồ hởi chia sẻ, mức giá này còn rẻ
hơn sách cũ. Anh Tùng cho biết, trên đường đi làm về, thấy có người đổ
đống sách ra bán, treo biển giảm giá 70%, nên tò mò ghé xem, và mua được
một số cuốn khá hay. Trong số này, có những cuốn tiểu thuyết dịch từ
tiếng nước ngoài phải mua ở hiệu sách lớn mới có.
Sách đựng trong
bao tải, được đổ la liệt ra vỉa hè. Tất cả đều giảm đến 70% giá bìa.
Sách giảm giá ở đây đủ các loại, như sách nấu ăn, thiếu nhi, tin học,
đặc biệt là cuốn hướng dẫn học tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Nhật và từ
điển… Có nhiều cuốn truyện trong các nhà sách bán giá trăm nghìn, như
cuốn “Nghìn lẻ một đêm” với giá bìa là 110.000 đồng chỉ còn lại 33.000
đồng.
Anh Nguyễn Văn Thành - một người bán sách cho biết, các loại sách được
bán rẻ vì có cuốn in bị lỗi, như số trang hoặc bìa bị in ngược, hoặc
giấy bị dính vào nhau. Có những cuốn do nhiều người xem làm sách bị bạc
màu, cũ… nên nhà sách đổ ra bán rẻ. Tuy nhiên, theo anh Thành, cũng có
rất nhiều cuốn mới không bị lỗi vẫn giảm giá.
 |
Những sách giảm giá, bán vỉa hè thường bị lỗi như thế này, do đó mới có giá rẻ, chỉ bằng 30% giá bìa.
Ảnh: Đỗ Nhinh.
|
Anh còn cho hay, bình thường nhà sách đổ cho hàng buôn chỉ
giảm 50% giá bìa đã không có lãi, nhưng khi bán vỉa hè lại giảm 70%.
Theo anh, các nhà sách buộc phải bán như thế bởi các sách bị lỗi không
thể bán ở nhà sách, nên phải mang ra bán vỉa hè kiểu thanh lý, để mong
thu hồi bớt vốn.
Nguyễn Văn Ngọc - một sinh viên đến đây mua
sách cho hay, trong hiệu giá cao nên cậu thường tìm đến sách vỉa hè. "Bị
lỗi và không được long lanh như sách trong cửa hàng, nhưng sinh viên
chỉ cần nội dung tốt, giá rẻ, còn hình thức không quá chú trọng", Ngọc
cho biết.
Một lý do khác khiến sách giảm giá vỉa hè hút khách là sự đa dạng của
các đầu sách. Nhiều loại đắt tiền lên tới vài trăm ngàn một quyển như từ
điển, tin học... cũng được bán ở lề đường với giá chỉ bằng 1/3 so với
giá bìa. Ngoài ra, nhiều sách không tìm thấy ở các nhà sách cũng được
khách mua được khá dễ ở vỉa hè. Không chỉ sinh viên mà rất nhiều khách
hàng có thu nhập cũng tìm mua sách tại đây.
Chị Hà (Từ Liêm, Hà Nội) thường xuyên mua sách vỉa hè chia sẻ,
sách đổ đống được bán nhiều ở đường Láng, Phạm Văn Đồng, Lê Đức Thọ...
nhưng mức giảm chỉ dao động 20-50%, hiếm khi nào giảm tới 70%. "Cũng có
người nói vì là sách 'lậu' nên giá mới rẻ như vậy, nhưng so sánh thấy
sách ở đây và các hiệu sách khác tương tự nhau, giá thì rẻ hơn hẳn, nên
chọn mua. Mình là độc giả bình thường nên cũng khó phân biệt đâu là
'lậu', đâu là xịn", chị Hà cho biết.