Ra mắt tiểu thuyết “Nhắm mắt nhìn trời”
Hưởng ứng Ngày sách Việt Nam 21-4, Ban Nhà văn Trẻ - Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức buổi giới thiệu tiểu thuyết "Nhắm mắt nhìn trời” vào sáng nay (15-4), tại Hội Nhà văn Việt Nam.
Bìa cuốn "Nhắm mắt nhìn trời”
"Nhắm mắt nhìn trời” là tiểu thuyết
mới nhất của nhà văn Nguyễn Xuân Thủy vừa được NXB Trẻ phát hành, dày
gần 350 trang. Nhân vật chính là một nhà báo có làm thêm nhiều nghề, cả
nghề viết văn, anh nhìn thành phố với nỗi xót xa, chán chường âm thầm,
biết phê phán theo đúng chức phận nghề nghiệp, biết thương người, thương
mình, thông qua một tình bạn với một cô gái bán hoa. Nhưng rồi anh cũng
bị cuốn vào những trò mà anh vốn khinh bỉ. Tác giả cố ý viết theo cách
thật ít hội thoại, nhiều đoạn tự vấn, tự sự, tự kể dày đặc chữ như một
sự mệt mỏi của cuộc sống phố.
Ngày 20-4 tới, tiểu thuyết "Nhắm mắt
nhìn trời” và tác giả cũng sẽ có buổi trình diễn tại Lễ khai mạc Ngày
hội sách và văn hóa đọc tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám (Hà Nội) cùng với
một số tác phẩm của các tác giả khác trong chương trình của Ban Nhà văn
Trẻ.
(Theo daidoanket.vn)