CHÀO MỪNG 85 NĂM THÀNH LẬP CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM (28.7.1929 - 28.7.2014) TỔNG LĐLĐVN GẶP MẶT CÁC CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN QUA CÁC THỜI KỲ: Vẹn nguyên cảm xúc ngày nào
Đoàn chủ tịch Tổng LĐLĐVN và CBCĐ qua các thời kỳ chụp ảnh lưu niệm tại buổi gặp mặt nhân kỷ niệm 85 năm thành lập CĐVN (28.7.1929 - 28.7.2014).
“Công đoàn là máu thịt của chúng tôi”
Buổi gặp mặt diễn ra trong không khí ấm cúng, gần gũi, như là dịp để các thành viên trong gia đình đi xa nay trở về đoàn tụ. Mọi cảm xúc trong họ như còn vẹn nguyên như ngày nào làm công tác CĐ. Đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch thường trực Tổng LĐLĐVN - bày tỏ: “Gần 1 thế kỷ qua, các thế hệ CBCĐ nối tiếp nhau xây dựng, gìn giữ, phát triển thành một giá trị có ý nghĩa lớn lao. Đó là CĐ cách mạng, dũng cảm đương đầu trước những thử thách được đặt ra từ thực tiễn; tự giác thực hiện nhiệm vụ của lịch sử, hòa quyện lợi ích của giai cấp CN với lợi ích của dân tộc. Chính bản chất này là nguồn sức mạnh của tổ chức CĐ và làm cho hoạt động CĐ luôn sinh động”. Thay mặt các CBCĐ, lời đầu tiên, đồng chí Phạm Phú Cường - nguyên Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Nam các khóa XII, XIII - xúc động nói lời cảm ơn sâu sắc đến lãnh đạo Tổng LĐLĐVN, đã tạo điều kiện cho những đồng chí về hưu có cơ hội được gặp nhau, thăm hỏi nhau, đặc biệt là nhân kỷ niệm 85 năm ngày thành lập CĐ Việt Nam 28.7 này.
Đồng chí Lương Trung Thông - nguyên Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Trị các khóa VI, VII - chia sẻ: “CĐ là máu thịt của chúng tôi, cùng CNLĐ lớn lên. Dù về hưu nhưng chúng tôi vẫn luôn dõi theo hoạt động, việc làm các đồng chí đã nỗ lực làm được cho CNLĐ. Có những việc trước đây chúng tôi đấu tranh mãi không ra được, chừ các đồng chí làm được cả rồi, thật sự rất mừng”.
Những góp ý tâm huyết
Không chỉ cùng nhau ôn lại quá trình hoạt động CĐ, các CBCĐ đã nghỉ hưu còn đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết để hoạt động của tổ chức CĐ ngày càng vững mạnh. Đồng chí Huỳnh Kim Sơn - nguyên Chủ tịch LĐLĐ Quảng Nam - Đà Nẵng các khóa X, XI, XII - tâm sự: “24 năm làm CBCĐ chuyên trách, gắn bó với NLĐ các tỉnh miền Trung, tôi trải qua nhiều kỷ niệm buồn có, vui có. Tôi nhớ có lần, CN các DN có vốn đầu tư nước ngoài tổ chức đình công, khiếu nại, tôi dẫn anh em CBCĐ xuống tận nơi giải quyết. Chủ DN mời cơm, chúng tôi không ăn, NLĐ mời chúng tôi cũng không dùng. Chúng tôi chỉ ăn ít bánh mì mang theo, chỉ mong muốn làm sao, bằng cách nào đó giải quyết thành công việc NLĐ khiếu nại, đảm bảo được quyền lợi của NLĐ và hài hòa lợi ích cho cả DN. Nói vậy để biết, người CBCĐ khi làm việc phải luôn chịu thương, chịu khó, gắn bó sát sao với CN, NLĐ thì mới hoàn thành tốt được nhiệm vụ”.
Đồng chí Đinh Kim Anh - nguyên Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đắc Lắc khóa VII, VIII - góp ý: “Hiện nay, Tổng LĐLĐVN nên cắt giảm những cái không thuộc của mình, chúng ta đưa những vấn đề thiết thực nhất từ cơ sở, tập trung làm những việc trọng tâm, không nên ôm hết tất cả, trong đó tập trung nâng cao kỹ năng làm việc của CBCĐ, để phục vụ tốt hơn cho NLĐ".
Thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, đồng chí Đặng Ngọc Tùng đã chúc sức khỏe và trân trọng cảm ơn những đóng góp quan trọng của các thế hệ CBCĐ đi trước, để góp sức tạo nên sự lớn mạnh của tổ chức CĐ hôm nay. Đồng chí Đặng Ngọc Tùng cũng ghi nhận các ý kiến tâm huyết, chân thành mà các CBCĐ qua các thời kỳ đã tham gia đóng góp và cho biết, thời gian tới, Tổng LĐLĐVN, LĐLĐ các tỉnh, thành... sẽ nỗ lực hết mình, tập trung vào đào tạo đội ngũ CBCĐ để làm tốt công tác chuyên môn, chăm lo tốt cho NLĐ.
Nhiệt Băng
(Theo laodong.com.vn)