Giới thiệu Thể loại sách Sách điện tử Bạn đọc và NXB Các bài viết Kế hoạch đề tài Giao lưu trực tuyến Thư viện ảnh Thư viện Video
Tin tổng hợp Tin dự án Tin mới
Trang chủ     Tin tức    Tin tổng hợp
Thứ sáu, 01/08/2014 03:19
Đoàn cán bộ Nhà xuất bản Hà Nội với hành trình Về Nguồn thăm các địa chỉ đỏ tại các tỉnh miền Trung
Hướng tới kỷ niệm 67 năm ngày Thương binh - liệt sỹ (1947-2014), từ ngày 21/7 đến 26/7/2014, Đoàn cán bộ Nhà xuất bản Hà Nội tổ chức chuyến hành trình Về Nguồn thăm và viếng các khu nghĩa trang liệt sĩ nằm dọc theo các tỉnh miền Trung - những địa chỉ đỏ trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc. Đoàn do nhà báo Nguyễn Kim Sơn – Tổng Giám đốc - Tổng Biên tập làm Trưởng đoàn.

Địa chỉ đỏ đầu tiên trong chuyến hành trình ý nghĩa này mà Đoàn cán bộ Nhà xuất bản Hà Nội đến viếng thăm là Khu di tích lịch sử Nghĩa trang Ngã ba Đồng Lộc huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Nơi đây mười cô gái tuổi đời mười tám đôi mươi đã anh dũng hy sinh bảo vệ tuyến đường huyết mạch cung cấp lương thực, vũ khí cho chiến trường miền Nam. Đoàn đã dâng vòng hoa và thắp hương tại Nhà tưởng niệm, viếng mộ 10 nữ thanh niên xung phong, Tượng đài thanh niên xung phong; bày tỏ lòng tri ân đối với các anh hùng, liệt sỹ đã hy sinh tuổi thanh xuân, xương máu tại Ngã ba Đồng Lộc nói riêng và các anh hùng liệt sỹ thanh niên xung phong đã hy sinh trong hai cuộc kháng chiến giành độc lập, tự do cho dân tộc.
  Đoàn viếng thăm khu mộ tưởng niệm 10 nữ anh hùng liệt sĩ TNXP tại Ngã ba Đồng Lộc.
  ... tới Vũng Chùa viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Trong hành trình, ngày hôm sau đoàn đến Vũng Chùa, Đảo Yến (Quảng Bình), nơi an nghỉ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đoàn đã thắp hương tưởng nhớ vị Đại tướng của nhân dân. Thời gian cứ trôi đi, nỗi đau của dân tộc cũng dần nguôi ngoai khi mất đi một người con ưu tú, nhưng chắc chắn trong tâm trí của nhân dân Việt Nam và nhiều bạn bè quốc tế, tài năng, công lao và đức độ của vị Đại tướng huyền thoại sẽ mãi mãi được tôn vinh. Trong không khí trang nghiêm, đồng chí Nguyễn Kim Sơn và các đồng chí trong Đoàn đã bày tỏ lòng thành kính trước anh linh Đại tướng Võ Nguyên Giáp – Người anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam, tưởng nhớ công lao của Đại tướng đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc ta.
  Đoàn chụp ảnh sau khi thăm viếng khu Thành Cổ Quảng trị. 
Buổi chiều cùng ngày, xe tiếp tục đưa đoàn đến với Thành Cổ Quảng Trị, một tòa thành nằm bên dòng sông Thạch Hãn, được biết đến qua cuộc chiến 81 ngày đêm giữ thành đầy khốc liệt trong lịch sử dân tộc. Để giữ vững Thành cổ và thị xã Quảng Trị, biết bao chiến sĩ Giải phóng quân cùng đồng bào Quảng Trị đã chiến đấu, anh dũng hy sinh, vĩnh viễn nằm lại trên mảnh đất này. Đa số hình hài của các anh không còn nguyên vẹn, máu và xương thịt đã hòa vào từng nắm đất, bờ cây, ngọn cỏ nơi đây.
Khác với các nghĩa trang liệt sĩ khác, nghĩa trang liệt sĩ ở Thành cổ Quảng Trị được ví như Nghĩa trang không mộ. Chỉ tại Đài tưởng niệm trung tâm được mô hình hóa thành một nấm mộ chung cho những người con đất nước đã anh dũng ngã xuống trên mảnh đất bom cày, đạn xới vô cùng khốc liệt. Tại đây, Đoàn đã đặt vòng hoa tưởng nhớ và kính cẩn nghiêng mình trước sự hy sinh to lớn và thầm lặng của biết bao nhiêu người lính vô danh vì ngày hôm nay tươi sáng của dân tộc.
  Cùng trong chuyến hành trình Về Nguồn này, Đoàn cán bộ Nhà xuất bản Hà Nội đã đến đặt vòng hoa, dâng hương viếng các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn thuộc xã Vĩnh Trường, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. Những ngôi mộ liệt sĩ đầu tiên được quy tập tại đây từ cuối năm 1974. Nhưng đến cuối tháng 10/1975 nghĩa trang mới bắt đầu được xây dựng và hoàn thành vào tháng 4/1977. Đây là nơi quy tập hơn 10.236 hài cốt các liệt sĩ đã chiến đấu và hy sinh trên tuyến đường Trường Sơn huyền thoại - con đường được gọi là đường mòn Hồ Chí Minh. Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn cũng là nơi tôn vinh những chiến sĩ đã hy sinh trong chiến tranh chống Mỹ cứu nước và trong những năm chiến tranh thống nhất đất nước.  

 

Nặng lòng khi rời Nghĩa trang Trường Sơn, Đoàn lại tiếp tục cuộc hành trình viếng thăm Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Đường 9, tỉnh Quảng Trị. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đường 9 là một con đường chiến lược nối liền từ biên giới Việt - Lào về tới thị xã Đông Hà. Nghĩa trang liệt sĩ Đường 9 là nơi an nghỉ của hơn một vạn các anh hùng, liệt sỹ ở ba thứ quân: bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, dân quân du kích và thanh niên xung phong đã từng chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên mặt trận đường 9 và ở đất bạn Lào trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ. Nghĩa trang liệt sỹ Đường 9 được khởi công xây dựng ngày 2/9/1995 và khánh thành vào dịp kỷ niệm 50 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/1997). Đây là một công trình đền ơn đáp nghĩa đồ sộ quy mô lớn, có tính nghệ thuật cao; thể hiện sự tri ân của Đảng và Nhà nước ta đối với những người con trên mọi miền Tổ quốc đã không tiếc máu xương cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
Đoàn thành kính thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.
Tại Khu nhà tưởng niệm Nghĩa trang Đường 9, Đoàn cán bộ Nhà xuất bản Hà Nội đã vô cùng xúc động khi dâng hương và cùng ôn lại những chiến công hào hùng của các chiến sĩ đã ngã xuống cho dân tộc khi tuổi đời còn rất trẻ.       
Chuyến hành trình Về Nguồn thăm những địa chỉ đỏ trải dọc các tỉnh miền Trung trong những ngày tháng 7 – mùa tri ân lần này đã thực sự là kỷ niệm khó quên đối với mỗi thành viên Đoàn cán bộ Nhà xuất bản Hà Nội. Đây là hoạt động ý nghĩa của Nhà xuất bản Hà Nội, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và sự tri ân với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập, tự do của dân tộc; từ đó mỗi người sẽ càng ý thức hơn về trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ và dựng xây đất nước hôm nay.

 

Thu Trang

 

 

 

 

Tên đăng nhập
Mật khẩu
Tên truy cập (*)
Mật khẩu (*)
Xác nhận mật khẩu (*)
Email (*)
Họ và tên
Số điện thoại
Địa chỉ
Mã xác nhận (*)