Ngập tràn ánh nến tại 30 Hoàng Diệu kỷ niệm 104 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Trong buổi tối 25/8, nhà riêng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp mở cửa muộn để đón nhân dân vào viếng. Đến 21h, vẫn còn nhiều bạn trẻ là sinh viên các trường trên địa bàn Hà Nội bắt xe buýt đến tận nơi, lặng lẽ thắp những ngọn nến tưởng nhớ Người. Nhà riêng của vị Đại tướng đêm nay ngập tràn ánh nến từ trong sân ra đến cổng ngoài.
Xếp nến theo số 104, kỷ niệm ngày sinh Đại tướng
|
Một thanh niên đứng lặng lẽ phía ngoài tường rào
|
Hai sinh viên trường ĐH Kinh doanh và Công Nghệ Hà Nội kính cẩn tưởng nhớ Người
|
Những ngọn nến cũ đã cháy hết liên tục được thay mới
|
Người dân đặt những cốc nến trên tường rào
|
Cô gái đứng ngoài đường lặng lẽ chắp tay hướng vào khu nhà Đại tướng đã từng sinh sống
|
Nhóm sinh viên vào viếng Người trong khu thờ
|
Nến thắp dọc hai bên lối vào khu nhà thờ Đại tướng
|
Một cháu nhỏ được bố đưa đến để viếng Đại tướng
|
Hai bố con cùng thắp nến
|
Bức tường rào lung linh trong ánh nến
|
Một thanh niên đi thắp lại từng ngọn nến bị gió thổi tắt
|
Chí Cường
(Theo giadinh.net.vn)