Giới thiệu Thể loại sách Sách điện tử Bạn đọc và NXB Các bài viết Kế hoạch đề tài Giao lưu trực tuyến Thư viện ảnh Thư viện Video
Tin tổng hợp Tin dự án Tin mới
Trang chủ     Tin tức    Tin tổng hợp
Thứ ba, 26/08/2014 04:28
Nhân ngày Thương binh Liệt sĩ: Tri ân những người con của Tổ quốc

Nhân dịp kỷ niệm 67 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2014), Nhà xuất bản Hà Nội tổ chức cho cán bộ công chức chuyến đi thực tế thăm viếng những địa chỉ đỏ tại các tỉnh miền Trung.


Đoàn chúng tôi gồm 11 đồng chí, trưởng đoàn là đồng chí Nguyễn Kim Sơn - Tổng Giám đốc - Tổng Biên tập. Cuộc hành chính được khởi hành lúc 6 giờ 30 phút  ngày 21 tháng 7 năm 2014 tại Hà Nội. Theo lịch trình được định trước đoàn sẽ đi Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị. Đoàn đến các tỉnh đó để tham quan các địa danh lịch sử, các di sản văn hoá.

Khoảng 12h30 chúng tôi đến thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Sau khi ăn uống, nghỉ ngơi chúng tôi lại tiếp tục cuộc hành trình, đến 4h15’ đoàn tới ngã ba Đồng Lộc thuộc xã Đồng Lộc, huyện Can Lộc – nơi yên nghỉ của 10 cô gái thanh niên xung phong đã hy sinh khi làm nhiệm vụ trên tuyến đường Trường Sơn huyền thoại. Phong cảnh nơi đây hùng vĩ nhưng những ngày này thật tĩnh lặng giữa bạt ngàn thông reo, gió rừng. Khi nghe anh thuyết minh trẻ có giọng nói trầm ấm, truyền cảm kể về các chị, về ngã Ba trong những ngày khói lửa mà lòng tôi thấy rưng rưng như trùng xuống.

Địa chỉ đỏ đầu tiên trong chuyến hành trình, đoàn đến viếng thăm khu di tích lịch sử Nghĩa trang Ngã ba Đồng Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh), nơi tưởng niệm 10 nữ anh hùng liệt sĩ TNXP đã anh dũng hy sinh.

Ngày hôm sau đoàn chúng tôi tới Quảng Bình, tới viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Vũng Chùa - đảo Yến thuộc huyện Quảng Trạch. Trong không khí trang nghiêm, tôi cùng các đồng chí trong đoàn mỗi người một nén nhang bày tỏ lòng thành kính trước anh linh Đại tướng - người anh cả của quân đội nhân dân Việt Nam, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tưởng nhớ công lao to lớn của đại tướng với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc ta.

Ngày hôm sau, đoàn đến Vũng Chùa (Quảng Bình) thăm nơi an nghỉ và đặt vòng hoa, thắp hương tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, vị tướng của nhân dân.

 

Những ngày sau, đoàn chúng tôi đã đến thăm lại đường 9, Trường Sơn và dâng hương tại thành cổ Quảng Trị, nghĩa trang Trường Sơn – nơi chiến trường khốc liệt năm 1972, trong 81 ngày đêm không biết bao nhiêu chiến sĩ đã chiến đấu dũng cảm hy sinh anh dũng để bảo vệ thành cổ, góp phần giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Sau đó, chúng tôi đến dâng hương tại nghĩa trang Trường Sơn, không khí trầm lắng, bao trùm toàn bộ khu nghĩa trang rộng lớn, chúng tôi chia nhau những nén hương để thắp cho các khu mộ. Tiếp theo cuộc hành trình, chúng tôi được đến cửa khẩu Lao Bảo – nơi tiếp giáp với nước bạn Lào anh em, và đến dâng hương tại chùa Phước Bảo. Đặc biệt chuyến đi lần này đoàn chúng tôi còn được đến thăm viếng hang Tám Cô, một địa chỉ chắc không nhiều người được đến. Ngồi trên xe đồng chí trưởng đoàn kể: Khi làm nhiệm vụ trên tuyến đường 20 khốc liệt, bom đánh dữ dội, các cô đã vào hang trú ẩn, cùng vào hang còn có 5 đồng chí bộ đội pháo binh, máy bay Mỹ oanh tạc hang đã bị một tảng đá chặn trước cửa hang sự hy sinh của các cô, các anh là nỗi day dứt nhất… là do điều kiện chiến tranh, phương tiện không có, biết đồng đội còn sống trong đó mà không cứu được, nên họ đã hy sinh trong trận chiến khốc liệt ấy.

 

Đoàn tới đặt vòng hoa và dâng hương viếng mộ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn...

Cuộc hành trình của chúng tôi lại tiếp tục đi tiếp trên những con đường huyền thoại của miền Trung. Sau khi đã được đến viếng thăm và tri ân các anh hùng liệt sĩ, đoàn chúng tôi được đến thăm động Phong Nha, động Tiên, động Thiên đường, danh lam thắng cảnh kỳ quan thiên nhiên được UNESCO công nhận…

Trên đường trở về Hà Nội lòng chúng tôi xốn xang với bao cảm xúc vui, xúc động, tự hào và thán phục. Chúng tôi được tận mắt chứng kiến và hồi tưởng lại những hy sinh, mất mát của những người con bất diệt của dân tộc Việt Nam đã nằm tại dải đất miền Trung huyền thoại này.

Chuyến đi lần này đã để lại trong tôi đầy ắp những kỷ niệm và những hình ảnh đáng nhớ, được tham quan những địa danh di tích lịch sử cách mạng, thăm lại những miền đất anh hùng, kiên cường. Qua chuyến đi tôi càng thấy rõ hơn lòng yêu nước, ý chí độc lập, lòng yêu tự do và tinh thần chiến đấu dũng cảm của quân đội và nhân dân Việt Nam Anh hùng. Đây là một chuyến đi vô cùng ý nghĩa cho mỗi chúng tôi, để mỗi người sẽ kể và ôn lại với mọi người về những gì mắt thấy tai nghe, để chúng tôi thêm tự hào về dân tộc, đất nước, thêm yêu quý, trân trọng những gì mình đang có hôm nay.


Phạm Quốc Hùng

Nhà xuất bản Hà Nội

 

Tên đăng nhập
Mật khẩu
Tên truy cập (*)
Mật khẩu (*)
Xác nhận mật khẩu (*)
Email (*)
Họ và tên
Số điện thoại
Địa chỉ
Mã xác nhận (*)