Giới thiệu Thể loại sách Sách điện tử Bạn đọc và NXB Các bài viết Kế hoạch đề tài Giao lưu trực tuyến Thư viện ảnh Thư viện Video
Tin tổng hợp Tin dự án Tin mới
Trang chủ     Tin tức    Tin tổng hợp
Thứ năm, 18/09/2014 10:39
Những “đại sứ văn hóa” Hà Nội

Đưa tướng Mỹ thăm nhà tù Hỏa Lò, dẫn con một người lính Pháp gắng tìm lại những ân nhân xưa của bố mình... là 2 trong tổng số hơn 7.000 tour, hướng dẫn hơn 15.000 khách du lịch quốc tế khám phá Hà Nội miễn phí của nhóm Hanoikids trong suốt 8 năm hoạt động.

 
Dẫn tour cho nhiều chính khách Mỹ

Nhóm Hanoikids được thành lập năm 2006 với phương châm “No tips, no charge” (Không tiền boa, không thu phí). Song chính sự vô tư và lý tưởng tuổi trẻ đã mang về cho những người trẻ biết bao kỹ năng, vốn sống và hơn cả là những câu chuyện lịch sử. "Cảm xúc tuyệt vời nhất không phải là nghe kể những câu chuyện lịch sử qua sách báo mà được dự phần vào lịch sử", Lê Sơn Tùng, thành viên trong nhóm Hanoikids chia sẻ.
 
Hanoikids đã có gần 1 thập kỷ âm thầm truyền bá hình ảnh Hà Nội thân thiện đến với nhiều du khách. Ảnh: Hanoikids

Tùng say sưa kể: Ngày 16/3/2014, Đại sứ quán Mỹ có nhờ Hanoikids dẫn một đoàn khách thăm nhà tù Hỏa Lò. Một yêu cầu khá đặc biệt vì các vị khách nước ngoài thường yêu cầu thăm những danh thắng cổ kính hoặc đời sống phố phường.

Hôm đó, Tùng cùng một thành viên khác là Quách Quý Tôn dẫn tour. Tôn kể: "Đầu tiên chúng tôi nói khái quát chung về nhà tù Hỏa Lò do thực dân Pháp xây dựng năm 1896 để bắt giữ tù chính trị Việt Nam. Sau đó dẫn đoàn khách đi qua các phòng giam dành cho tù nhân nam và nữ và dẫn vào Cachot (khu biệt giam). Tiếp đến là phòng trưng bày về cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân Việt Nam với điểm nhấn là trận "Điện Biên Phủ trên không" (quân đội Hoa Kỳ vẫn gọi với cái tên "chiến dịch Linebacker II") năm 1972. Chúng tôi cũng dẫn họ chiêm ngưỡng lại bộ trang phục của phi công John McCain được trưng bày tại đây. Và cuối cùng là căn phòng nói về sự tiếp đãi của nhân dân Việt Nam với các POW (tù nhân chiến tranh) Hoa Kỳ".

Những vị khách Mỹ lắng nghe với thái độ điềm đạm. Họ cảm thấy thích thú khi lắng nghe những câu chuyện xưa cũ phần nào họ đã quen thuộc từ những người trẻ Hà Nội. Những người trẻ kể về lính Mỹ, phi công Mỹ trong những câu chuyện đã qua bằng một thái độ bình tâm. Dường như sự hận thù giữa hai dân tộc không còn ở thế hệ này, thế hệ trẻ Hà Nội.

"Mãi sau, khi gần kết thúc hành trình, chúng tôi mới biết người đứng đầu đoàn du khách Mỹ đó là tướng Herbert Carlisle, Tư lệnh Không quân Thái Bình Dương Hoa Kỳ. Họ khá điềm đạm khi nghe kể những câu chuyện cũ. Sau hành trình, tướng Herbert rất hài lòng vì sự bảo tồn và lưu trữ khá tốt của Hà Nội với di tích. Và tất nhiên ông cũng không giấu niềm vui trước sự tiếp đón cởi mở, chân tình của chúng tôi, những người trẻ Hà Nội", Tôn kể.
Ngoài tướng Herbert, nhiều chính khách khác của Mỹ cũng lựa Hanoikids (phần lớn thông qua Đại sứ quán Mỹ), những “đại sứ văn hóa” Thủ đô, làm hướng dẫn du lịch. Theo Hanoikids, trong tháng 4 vừa rồi, nhóm cũng dẫn Chủ tịch Thường trực Thượng viện Mỹ Patrick Joseph Leahy, cùng phu nhân khám phá Hà Thành.

Điều thú vị là ông Patrick Leahy cũng tham gia cả 4 phần của Series phim ăn khách Batman. Lần gần nhất, ông xuất hiện trong tập phim The Dark Knight Rises. Trong tập phim này, khuôn hình ông bị nhân vật phản diện Joker vít cổ xuống và dí dao sát họng vẫn là hình ảnh được nhiều người xem nhắc tới, trong đó có người Hà Nội.

Nguyễn Trung Hiếu, thành viên Hanoikids dẫn đoàn hôm đó cho biết: "Ông đến Thủ đô với tư cách chính khách, chụp ảnh cùng người Hà Nội vô tình nhận ra như một ngôi sao điện ảnh và thầm lặng khám phá đất kinh kỳ như một công dân ngoại quốc bình thường. Hôm đó, chúng tôi đi khám phá đền Ngọc Sơn, Hồ Hoàn Kiếm cùng đời sống phố cổ. Tôi kể cho Leahy nghe truyền thuyết hồ Gươm, về màn sương huyền thoại quanh hồ…".

"Thấy tâm hồn quê hương ở đó"

"Thoáng thấy áo dài bay trên đường phố, sẽ thấy tâm hồn quê hương ở đó... Những người dẫn cả trăm tour, đưa khách đi khắp các ngõ ngách Hà Nội như các thành viên Hanoikids luôn thuộc làu làu lời hát này. Đỗ Thị Thu Hà, thành viên Hanoikids kể về lần đầu 2 du khách Bernard và Marie là đôi vợ chồng già đến từ Albi, miền Nam nước Pháp. Bernard kể rằng bố của ông làm việc cho chính quyền thực dân Pháp vào những năm 40 của thế kỷ 20. Bố ông có một thời gian dài sống và làm việc tại Hà Nội và Lạng Sơn; thậm chí người anh cả của Bernard cũng được sinh ra tại Việt Nam.

"Gọi là đi tour nhưng cả quãng đường Bernard và tôi chỉ nói chuyện và nói chuyện. Tôi thực sự xúc động khi Bernard nói rằng, trong tất cả các thuộc địa của Pháp thời xưa, chưa một lần nào ông nghe một lời nói xấu nào về người Việt Nam. Người Pháp luôn dành cho Việt Nam một sự trân trọng và hai người Việt Nam được trân trọng nhất là Hồ Chí Minh và Võ Nguyên Giáp", Hà kể.

Bernard dẫn lại lời cha mình kể thời điểm Nhật đảo chính Pháp. Bộ máy chính quyền thực dân Pháp, trong đó có cả bố của Bernard, bị giam trong nhà tù Lạng Sơn. Những năm tháng dài tù ngục đó, ông đã bị lính Nhật bỏ đói và chỉ có thể sống sót nhờ bát nước mắm được đưa qua vách tường từ những người phụ nữ miền ngược.

Những bát nước mắm nhỏ bé chứa đầy khoáng chất ấy đã giúp ông qua được những ngày khốc liệt để trở về gặp mặt vợ con. Sau này, bố của Bernard đã không bao giờ gặp lại được những người ân nhân vùng cao đó. Nhưng ông luôn khắc ghi và nhắc nhở con cháu về sự từ tâm của dân tộc Việt Nam. Dân tộc đã bị thực dân Pháp đất nước ông đặt ách đô hộ ngót 100 năm nhưng vẫn sẵn sàng giang rộng vòng tay cứu vớt người lính Pháp khi họ phải đối mặt với tử thần.

Bernard đến Việt Nam cũng để tri ân mảnh đất này. Và khi gặp Hanoikids, những người trẻ Hà Nội năng động, hiếu khách, gác bỏ mọi hận thù và hướng dẫn say sưa, miễn phí cho mình, lại như cha, Bernard chia sẻ rằng, anh sẽ thấy được tâm hồn bao dung và nhân cách của cả một xứ sở.


Mỹ Việt

(Theo http://baotintuc.vn)

 

 

Tên đăng nhập
Mật khẩu
Tên truy cập (*)
Mật khẩu (*)
Xác nhận mật khẩu (*)
Email (*)
Họ và tên
Số điện thoại
Địa chỉ
Mã xác nhận (*)