Giới thiệu Thể loại sách Sách điện tử Bạn đọc và NXB Các bài viết Kế hoạch đề tài Giao lưu trực tuyến Thư viện ảnh Thư viện Video
Tin tổng hợp Tin dự án Tin mới
Trang chủ     Tin tức    Tin tổng hợp
Thứ ba, 23/09/2014 11:07
Nhớ ngày về tiếp quản Thủ đô

Về xã Vân Phúc, chúng tôi tìm được nhà Đại tá Phùng Đức Thọ theo chỉ dẫn nhiệt tình của người dân. Dù đã 80 tuổi, nhưng khi chúng tôi hỏi chuyện về quãng thời gian tham gia tiếp quản, bảo vệ Thủ đô 60 năm trước, giọng kể của người lính già vẫn luôn hào sảng đúng chất của anh bộ đội Cụ Hồ.

 

Ông Thọ kể, năm 1950 khi mới 16 tuổi, ông đã tham gia quân ngũ thuộc biên chế của Tỉnh đội Sơn Tây. Chàng lính trẻ Phùng Đức Thọ đã trực tiếp tham gia chiến đấu, mở vùng du kích từ Quảng Oai, Bất Bạt (huyện Ba Vì ngày nay) về tới Tích Giang (Phúc Thọ) rồi đánh các điểm bốt Phùng, Bá Giang (huyện Đan Phượng)…

Đến khoảng tháng 8/1954, trục đường 11 (nay là Quốc lộ 32) đã được giải phóng. Sau khi các vùng ven phía Tây Thủ đô đã sạch bóng quân thù, ông Thọ cùng một số anh em của Tỉnh đội Sơn Tây được điều động về Sư đoàn 350 để tham gia bảo vệ, tiếp quản Thủ đô.
 
Đại tá Phùng Đức Thọ chăm sóc vườn cây của gia đình. 	Ảnh: Quang Thiện
Đại tá Phùng Đức Thọ chăm sóc vườn cây của gia đình. Ảnh: Quang Thiện

Sư đoàn 350 gồm 3 Trung đoàn: Trung đoàn 600 bảo vệ T.Ư Đảng, Bác Hồ, Chính phủ; Trung đoàn 254 bảo vệ Thủ đô và Trung đoàn 94 bảo vệ khu vực Hải Phòng. Ngày đó, ông Thọ được phân về Trung đoàn 254, chiếm lĩnh khu vực phía Đông TP, đóng quân tại Đồn Thủy, nguyên là doanh trại pháo binh cũ của địch. Nhiệm vụ hàng ngày của ông Thọ cùng các đồng đội là thay nhau tuần tra, canh gác, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các địa điểm quan trọng như Nhà hát Lớn, cầu Long Biên, Bộ Tài chính, Nhà máy điện Yên Phụ…

Ông Thọ hồ hởi kể, khi đó, Thủ đô Hà Nội vẫn còn khá thưa dân. "Ấn tượng của tôi về Thủ đô khi ấy là một nơi rất yên bình, mộc mạc và đặc biệt là ấm áp tình người. Người dân Hà Nội lúc bấy giờ rất quý bộ đội, sẻ chia và giúp đỡ chúng tôi rất nhiều" - ông Thọ nhớ lại.Hình ảnh mà ông Thọ không thể nào quên là không khí nô nức của quân dân Thủ đô trong ngày 10/10/1954. Khi ấy, hàng ngàn người tập trung mít tinh trước quảng trường Nhà hát Lớn với niềm vui rạo rực vì Thủ đô được giải phóng. Cờ đỏ sao vàng tung bay khắp phố phường. Gương mặt người dân Thủ đô ai nấy đều rạng rỡ, cùng nhau hô vang khẩu hiệu: "Nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa muôn năm!", "Hồ Chủ tịch muôn năm!"…   

Không chỉ tự hào vì được đứng trong hàng ngũ chiến sĩ về tiếp quản Thủ đô, nhiều năm đã qua, Đại tá Phùng Đức Thọ còn nhớ mãi những lần vinh dự được gặp các đồng chí lãnh đạo cấp cao. Trong thời gian tham gia tiếp quản Thủ đô, ông Thọ còn may mắn được nhận nhiệm vụ bảo vệ Bác Tôn, lúc bấy giờ là Quyền Trưởng ban Thường trực Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Toàn quốc Mặt trận Liên Việt.

Kỷ niệm sâu sắc mà ông Phùng Văn Thọ không thể nào quên là dịp được gặp Bác Hồ tại lễ tuyên dương anh hùng, chiến sĩ thi đua năm 1955. Ngày đó, trong buổi lễ, khi các cháu thiếu nhi tới tặng hoa Bác Hồ, Người đã ân cần bảo các cháu tới tặng hoa cho cụ Bùi Bằng Đoàn, khi đó là Trưởng ban Thường trực Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa Khóa I (1946 - 1955). "Phong thái, cách sống giản dị, khiêm nhường, chan chứa tình yêu thương của Bác khiến cho tất cả những người có mặt đều rất xúc động" - ông Thọ kể.

Sau khoảng 4 năm tham gia tiếp quản Thủ đô, đến năm 1958, ông Phùng Đức Thọ được chọn đi đào tạo tại trường Sỹ quan lục quân (Khóa 10). Sau khi tốt nghiệp, ông được giữ lại làm giảng viên của trường, tới năm 1990 thì nghỉ hưu.

Với những đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Thủ đô, Đại tá Phùng Đức Thọ đã được trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Hồ Chí Minh; Huân chương Chiến công hạng Nhất, Nhì, Ba; Huân chương Quân công hạng Ba cùng nhiều bằng khen của Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
 

 

Trọng Tùng - Thiên Tú

(Theo ktdt.vn)

 

 

Tên đăng nhập
Mật khẩu
Tên truy cập (*)
Mật khẩu (*)
Xác nhận mật khẩu (*)
Email (*)
Họ và tên
Số điện thoại
Địa chỉ
Mã xác nhận (*)