Sống lại những ký ức về Hà Nội
Nghệ sĩ Nguyễn Hữu Cấy ghi lại từng hình ảnh thân thuộc của Hà Nội: chùa Một Cột, cầu Long Biên, chợ Đồng Xuân, bia
Tiến
sĩ ở Văn Miếu, hồ Gươm, hồ Tây, những con phố, tàu điện Hà Nội xưa...
Hữu Cấy hướng ống kính của mình tới những sinh hoạt của người dân Hà
Nội: một tổ đan len ở Tràng
Tiền,
một em bé chăn trâu đang tựa lưng vào trâu thổi sáo; những bước chân
trần của các bà, các mẹ trên những triền đê buổi sớm mai ra đồng... Đặc
biệt, những bức ảnh ông chụp các đoàn quân tiến về giải phóng Thủ đô
năm 1954; ảnh chụp các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp các đoàn
đại biểu khách quốc tế; chùm ảnh chụp tang lễ của Chủ tịch Hồ Chí Minh
năm 1969... thực sự là những bức ảnh có giá trị lịch sử vô giá...
Là
người con của xứ Đoài, sinh trưởng và lớn lên ở đất Hà thành. Hữu Cấy
từng làm công tác biên tập ảnh cho Nhà xuất bản Văn hóa (sau này là Nhà
xuất bản - Thông tin). Ngoài nhiệm vụ tổ chức, biên tập các cuốn sách
ảnh và văn hóa phẩm, ông thường xuyên đi sáng tác. Ông đã được Chủ tịch
Hồ Chí Minh trực tiếp duyệt chọn tác phẩm "Hoa hồng" để in bưu thiếp
Chúc mừng Năm mới các năm 1967, 1968, 1969. Đi
nhiều, sáng tác nhiều, Hữu Cấy đã từng công bố cuốn sách ảnh "Việt Nam
trong trái tim tôi" được Đại tướng Võ Nguyên Giáp đánh giá là một cuốn
lịch sử bằng ảnh, nhưng đến thu này, khi đã gần 80 tuổi, nghệ sĩ nhiếp
ảnh Hữu Cấy mới triển lãm ảnh cá nhân lần đầu tiên. Những bức ảnh của
ông, như lời của nghệ sĩ nhiếp ảnh Mai Nam, "gợi trong ký ức người cao
tuổi niềm xúc động, vì như thấy cả Hà Nội sống dậy. Đây là đóng góp rất
tốt cho Hà Nội nghìn năm văn hiến".
Nghệ
sĩ nhiếp ảnh Hữu Cấy hiện đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Tuy xa Hà
Nội nhưng ông vẫn đau đáu nhớ về Thủ đô, với tình yêu thiết tha. Trở
lại lần này, ông tặng cho Thủ đô một món quà thật độc đáo bằng 150 bức
ảnh, những ký ức thiết tha về Hà Nội, không chỉ của riêng ông, mà của
cả một thế hệ những người đã từng sống, làm việc, chiến đấu, cống hiến
vì Hà Nội.
Theo Hà Nội Mới