Bộ sách và trang sách sai phạm của NXB Giao thông - Vận tải
Cũng từ cuộc gặp gỡ cách đây 2 hôm (ngày 21-10), giữa Cục Xuất bản- Bộ Thông tin và Truyền thông và một số cơ quan báo chí, người ta lại biết thêm thông tin. Đó là Phòng Quản lý xuất bản của Cục Xuất bản phải duyệt từ 28.000 đến 30.000 đầu sách mới mỗi năm. Cả phòng quản lý và cộng tác viên đọc duyệt không được một nửa, số còn lại chưa đọc vẫn phát hành. Thậm chí, Trưởng phòng xuất bản có ngày duyệt 100 cuốn sách. Nhiều đến thế thì không sai mới lạ. Cơ chế liên kết xuất bản giống như kẽ hở, kẽ hở ấy ngày càng thoáng thì càng nhiều người muốn lách qua. Và vi phạm là tất yếu…
Thông tin từ Cục Xuất bản cũng cho hay, năm 2013 đơn vị này xử lý 244 đầu sách sai phạm. Năm 2014, tính đến hết tháng 9 đã có 79 trường hợp. Nhưng có vẻ như những sai phạm ấy chỉ là thông tin nội bộ, những đầu sách bị "tuýt còi” sai phạm không công khai để bạn đọc biết và tránh. Lý do đơn giản: sợ công bố thì những sách ấy sẽ trở thành sách bán chạy…
Báo Đại Đoàn kết đã từng đề cập tới hệ lụy khôn lường của việc buông lỏng quản lý xuất bản. Chúng tôi tình cờ tìm thấy bộ sách Mười vạn câu hỏi vì sao của NXB Giao thông - Vận tải (xuất bản năm 2005- tác giả Thanh Huệ) gồm 4 cuốn theo các chủ đề: Giao thông - Thực vật; Thế giới loài cá - Thế giới loài chim; Thám hiểm cổ kim; Cơ thể con người- Tìm hiểu về vũ khí. Chưa có cơ sở để khẳng định đây là sách "xịn” hay sách vi phạm. Chỉ biết rằng, đây là sách dịch và tổng hợp tư liệu từ nhiều nguồn. Điều đáng nói là ở trang 175 (trong cuốn Thế giới loài cá - Thế giới loài chim) có đoạn: "Quê hương của loài vịt chân đỏ là những hòn đảo ngoài đại dương của những miền nhiệt đới, tại hòn đảo Tây Sa của Trung Quốc cũng có sự xuất hiện của chúng”. Điều này chứng tỏ trình độ yếu kém của biên tập viên, rồi quá trình kiểm duyệt rất lỏng lẻo nên NXB Giao thông - Vận tải mới để nguyên bản dịch "Tây Sa của Trung Quốc” để in vào sách dành cho bạn đọc Việt Nam, trong khi đó đây chính là quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Một cuốn sách phát hành từ năm 2005 đến nay đã gần 10 năm, nhưng hình như lỗi sai nghiêm trọng này vẫn chưa bị phát hiện.
Nhan nhản sách không được kiểm duyệt tung ra thị trường, mà lâu lâu mới lại phát hiện ra một sai phạm thì sách lậu sống khỏe là điều đương nhiên.
Hương Lê
(Theo daidoanket.vn)