Lòng kiên trì, hăng say học tập đã giúp Vỹ thi đậu
vào Học viện cảnh sát với số điểm 21,5. “Gia đình em rất khó khăn, bố
mất sớm, mẹ làm ruộng. Lên cấp 3 tiền học phí phải đóng nhiều, nhà em
không có điều kiện. Ý thức được điều đó, em tự học là chính” - La Trần
Vỹ tâm sự.
Nông Thị Thoa cũng là một học sinh điển hình về tinh
thần vượt khó, vươn lên trong học tập. Thoa là con út trong một gia
đình nghèo đông con. Hằng ngày, Thoa dậy từ sớm, gánh nước, cho lợn ăn
rồi đến trường học. Chiều về lại chăn trâu, lấy củi, nấu cơm... đến 9
giờ tối mới được ngồi vào bàn học. Nhưng trong nhiều năm liền Thoa đều
đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh và thi đậu vào Học viện
quản lý giáo dục tại Hà Nội.
Bà Ngùi Thị Thuỳ, mẹ của Thoa cho biết: “Hoàn cảnh
gia đình tôi khó khăn, mỗi lần con gọi điện về xin tiền, gia đình không
biết bán gì được chỉ trông chờ vào tiền bán gạo, ngô, gà, vịt. Dù khó
khăn thế nào thì tôi cũng cố gắng nhịn ăn, nhịn mặc để cho con đi học”.
Cùng với Thoa, Vỹ, xóm Hoà Mục còn nhiều học sinh ưu
tú khác như Hoàng Thị Diệp, Lương Thị Hồng Vân, Nguyễn Tuấn Anh... đã
vượt lên hoàn cảnh khó khăn, trở thành những tấm gương sáng cho các bạn
trẻ trong xóm noi theo. Với 129 hộ dân, năm ngoái xóm Hoà Mục có gần 20
học sinh tốt nghiệp lớp 12 thi đậu đại học, cao đẳng, trung học chuyên
nghiệp.
Ông Lý Văn Quyền, Bí thư xã Hoà Mục cho biết: Trước
đây, bà con các dân tộc trong xóm Hoà Mục luôn che chở, nuôi dưỡng, bảo
vệ cán bộ cách mạng và trở thành một trong những nơi căn cứ an toàn
nhất của Đảng. Chi bộ Đảng xóm Hoà Mục cũng được thành lập từ năm
1930. Các tổ chức, phong trào cách mạng phát triển nhanh chóng như
Thanh niên Cứu quốc, Phụ nữ Cứu quốc, Thiếu nhi Cứu quốc... Năm 1941,
xã Hoà Mục đã thành lập các đoàn thể cứu quốc, thu hút hầu hết bà con
tham gia.
Phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, trong
thời kỳ xây dựng đất nước, nhiều người dân Hoà Mục đã vươn lên trong
phát triển kinh tế, xoá đói, giảm nghèo, còn con em họ vươn lên trong
học tập, rèn luyện. Điều đáng mừng là thế hệ trẻ ở xóm Hoà Mục, xã Nà
Sác, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng hôm nay không trông chờ, ỷ lại vào
quá khứ mà quyết chí vươn lên bằng sức lực, trí tuệ của bản thân mình,
trở thành người có ích cho đất nước, cho quê hương, viết tiếp trang sử
vẻ vang xã đỏ Nà Sác anh hùng./.