Giới thiệu Thể loại sách Sách điện tử Bạn đọc và NXB Các bài viết Kế hoạch đề tài Giao lưu trực tuyến Thư viện ảnh Thư viện Video
Tin tổng hợp Tin dự án Tin mới
Trang chủ     Tin tức    Tin tổng hợp
Thứ ba, 25/11/2014 08:15
Tôn thêm hình ảnh Quân đội ta tại AARM-24

Những ngày mùa đông, thời tiết khá rét, nắng và hanh khô, nhưng tại sân chào cờ Quân chủng Phòng không-Không quân, các đội tiêu binh, hồng kỳ, quân nhạc, thượng cờ, hạ cờ… của Đoàn Nghi lễ Quân đội (Bộ Tổng tham mưu) vẫn hăng say luyện tập để phục vụ buổi lễ bế mạc Giải bắn quân súng quân dụng Lục quân-quân đội các nước ASEAN lần thứ 24 (AARM-24). Đại tá Lê Quang Bắc, Phó đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Đoàn Nghi lễ Quân đội, cho biết:

 

- Tại buổi lễ khai mạc AARM-24 vừa rồi, đơn vị đã thực hiện cả phần lễ và phần hội rất thành công, được thủ trưởng cấp trên biểu dương và để lại ấn tượng đẹp đối với các đoàn nước bạn tham dự. Buổi lễ bế mạc vào chiều 28-11 tới, tuy chỉ diễn ra trong khoảng 20 phút nhưng có nhiều nội dung đan xen, chúng tôi đã huy động quân số tối đa và tổ chức luyện tập với cường độ 8-10 tiếng mỗi ngày, cả ngày nghỉ. Đây vừa là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm nên tất cả cán bộ, chiến sĩ đều tự giác, nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, tích cực luyện tập để có những tiết mục đồng diễn đặc sắc trong buổi lễ bế mạc.

Đoàn Nghi lễ Quân đội luyện tập xếp đội hình phục vụ lễ bế mạc AARM-24.

Khoảng sân rộng, đội quân nhạc hơn 100 nhạc công mang bên mình kèn đồng và trống, dưới sự chỉ huy của Thượng tá Đỗ Xuân Biểu, Trưởng phòng Chuyên môn âm nhạc, đang di chuyển đội hình theo hình dích dắc, vòng tròn, hình chữ “U”, “L” trên nền nhạc hùng tráng với những giai điệu quen thuộc của bài hát "Tiến bước dưới quân kỳ", "Vì nhân dân quên mình"... Thượng tá Đỗ Xuân Biểu chia sẻ: “Cả đội vừa phải đồng diễn xếp đội hình, vừa thực hiện các bài nhạc theo kịch bản làm sao thể hiện sự hào hùng, đẹp mắt. Đội không quản khó khăn tập ngày, tập đêm và chắc chắn sẽ để lại hình ảnh tốt đẹp về Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng trong mắt các đoàn quân đội nước bạn tham dự giải lần này”.

Đã nghỉ giải lao được hơn 3 phút, nhưng trên khuôn mặt Thiếu úy QNCN Lương Văn Định, chiến sĩ tiêu binh vẫn túa ra những giọt mồ hôi. Anh tâm sự: “Tại buổi lễ bế mạc, tôi thực hiện nhiều nội dung cả ở phần hội và phần lễ. Mặc dù thời tiết khá khó chịu nhưng chúng tôi đã động viên nhau chăm chỉ luyện tập, thực hiện động tác đúng điều lệnh, nhanh, gọn, đẹp và dứt khoát nhằm quảng bá văn hóa quân sự, con người, dân tộc Việt Nam với bạn bè quốc tế”. Còn Binh nhất Cao Đình Thi, chiến sĩ Đội Tiêu binh danh dự, bày tỏ: “Chỉ huy đơn vị đã quán triệt, nhắc nhở chúng tôi đây là nhiệm vụ quan trọng, là thể hiện hình ảnh của quân đội, của quốc gia. Vì vậy, hơn một tháng qua, ngày nào chúng tôi cũng miệt mài luyện tập. Đến thời điểm này, mọi động tác của chúng tôi đã thuần thục, chỉ hợp luyện cho thống nhất, đồng đều, đẹp mắt”.

Thành công của AARM-24 không chỉ về mặt chuyên môn thi đấu mà còn ở khâu tổ chức. Việc cán bộ, chiến sĩ Đoàn Nghi lễ Quân đội hăng say luyện tập để có những tiết mục trình diễn đặc sắc tại giải góp phần không nhỏ vào thành công của sự kiện quan trọng này.


Bài và ảnh: Nguyễn Chí Hòa

(Theo qdnd.vn)

Tên đăng nhập
Mật khẩu
Tên truy cập (*)
Mật khẩu (*)
Xác nhận mật khẩu (*)
Email (*)
Họ và tên
Số điện thoại
Địa chỉ
Mã xác nhận (*)