Giới thiệu Thể loại sách Sách điện tử Bạn đọc và NXB Các bài viết Kế hoạch đề tài Giao lưu trực tuyến Thư viện ảnh Thư viện Video
Tin tổng hợp Tin dự án Tin mới
Trang chủ     Tin tức    Tin tổng hợp
Thứ hai, 15/12/2014 05:23
Những bức ảnh mang đậm dấu ấn lịch sử

Trong suốt chặng đường lịch sử của đất nước, từ thời kỳ chống Pháp đến chống Mỹ, đã diễn ra rất nhiều sự kiện trọng đại, với những khoảnh khắc mang đậm dấu ấn lịch sử thông qua những bức ảnh còn lưu giữ, trở thành niềm tự hào của dân tộc. Những bức ảnh dưới đây là 3 trong số đó.

 


Người kéo cờ ngày 2-9-1945

Ngày 2-9-1945 đã đi vào lịch sử dân tộc như một mốc son chói lọi, đánh dấu sự sụp đổ hoàn toàn của chế độ thực dân Pháp ở Đông Dương, mở ra kỷ nguyên mới cho đất nước ta, đó là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đây cũng là ngày trọng đại của cách mạng Việt Nam, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.

Trên lễ đài, Bác Hồ cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước tươi cười giơ tay vẫy chào nhân dân Thủ đô tham gia lễ mít tinh. Lá cờ đỏ sao vàng từ từ được kéo lên trên kỳ đài. Hai người có vinh dự được kéo lá Quốc kỳ là Đàm Thị Loan, nữ chiến sỹ trong Trung đội Giải phóng quân từ chiến khu về và Dương Thị Thoa (tức Lê Thi) thuộc Đoàn Phụ nữ cứu quốc Hoàng Diệu.



Người phất cờ trên hầm Đờ Cát ngày 7-5-1954

Bộ phim tư liệu lịch sử "Chiến thắng Điện Biên Phủ" quay năm 1954, cùng nhiều hình ảnh được đăng tải trên báo chí và được lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, có một bức ảnh ba chiến sỹ: Một người phất cờ, hai người cầm súng bảo vệ, hiên ngang trên nóc hầm Đờ Cát trong giờ phút lịch sử trọng đại của dân tộc, kết thúc 9 năm trường kỳ kháng chiến đầy hy sinh gian khổ của quân và dân ta.

Sự việc diễn ra khoảng 17 giờ, ngày 7-5-1954. Việc chụp ảnh và quay phim lúc đó do một đạo diễn (của Liên Xô trước đây) là Các-men, phối hợp với điện ảnh Việt Nam quay bộ phim "Chiến thắng Điện Biên Phủ" ngay tại mặt trận. Khi quay, để thể hiện rõ chủ đề chiến thắng, các nhà làm phim đã chọn 3 chiến sỹ của Đại đoàn 316 đang có mặt tại đó, phất cờ và bồng súng trên nóc hầm Đờ Cát. Hình ảnh này đã mãi mãi đi vào lịch sử của dân tộc, là biểu tượng của tinh thần quyết chiến quyết thắng của QĐND Việt Nam, buộc nước Pháp phải ký Hiệp định Giơ-ne-vơ về Đông Dương ngày 21-7-1954.



Xe tăng quân giải phóng tiến vào Dinh Độc lập trưa ngày 30-4-1975

Nhà báo người Pháp Phơ-răng-xoa đã có mặt tại Dinh Độc Lập trưa ngày 30-4-1975 và ghi được hình ảnh những chiếc xe tăng của Quân giải phóng đang tiến vào cổng Dinh Độc Lập. Bà đã chụp được bức ảnh chiếc xe tăng 390 vừa húc đổ cánh cổng chính, tiến vào sân dinh.

Bức ảnh lịch sử này đã phản ánh một sự kiện trọng đại, thể hiện khí phách anh hùng, sức mạnh vô song của QĐND Việt Nam bách chiến bách thắng, không chịu khuất phục trước mọi kẻ thù xâm lược.
 
 
Trung Nguyên
 
(Theo bienphong.com.vn)

 

Tên đăng nhập
Mật khẩu
Tên truy cập (*)
Mật khẩu (*)
Xác nhận mật khẩu (*)
Email (*)
Họ và tên
Số điện thoại
Địa chỉ
Mã xác nhận (*)