Gian nan mang hàng Tết đến với Trường Sa
Đoàn công tác số 3 do Đại tá Bùi Hải Phước – Phó Lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn 146 làm Trưởng đoàn được giao nhiệm vụ mang hàng hóa và quà Tết đến với các đảo phía Nam của quần đảo Trường Sa, như: Đá Lát, Đá Tây, Thuyền Chài, An Bang và Trường Sa.
Xuất phát từ 5.1 tại bến cảng Cam Ranh, đến nay, đoàn công tác số 3 đã đến với 7 đảo, điểm đảo: Đá Lát, Trường Sa, đảo Đá Tây A, B và C, Thuyền Chài A, B. Tuy nhiên, thời tiết có nhiều diễn biến xấu, biển động, sóng to, gió lớn cấp 6, giật cấp 7 kèm những cơn mưa giông bất chợt khiến việc vận chuyển lương thực, thực phẩm và quà Tết từ đất liền vào các đảo thuộc quần đảo Trường Sa gặp nhiều khó khăn.
Bất chấp sóng gió và những hiểm nguy, các cán bộ, chiến sỹ trong đoàn công tác số 3 và trên tàu HQ 561 đã làm việc cật lực, tranh thủ từng giờ, chạy đua với thời gian để có thể chuyển những cánh thư tay, những món quà mang hơi ấm từ đất liền đến với lính đảo Trường Sa.
PV Lao Động đã ghi lại những hình ảnh xúc động về công việc thầm lặng và tinh thần làm việc hết mình của cán bộ, chiến sỹ trong đoàn công tác.
Chuyển xuồng xuống để vận chuyển hàng hóa vào các đảo
Để giữ được xuồng và chuyển hàng hóa xuống cần rất nhiều người hỗ trợ
Các chiến sỹ mất sức rất nhiều trong việc giữ xuồng cập sát với mạn tàu để chuyển hàng hóa xuống trong điều kiện sóng to, gió lớn
Hàng Tết đến với các đảo không thể thiếu những chú lợn và việc di chuyển này không hề đơn giản
Hàng hóa đã bốc xếp đủ lên xuồng và phải thêm 1 xuồng hỗ trợ để chuyển hàng vào đảo
Đoàn công tác giúp vận chuyển hàng lên đảo
Niềm vui của lính đảo Trường Sa khi nhận được hàng và quà từ đất liền
Bảo Duy
(Theo laodong.com.vn)