Hà Nội dịu dàng bước vào mùa hoa sưa
Hoa sưa trắng muốt, rung rinh trong gió và rơi xuống phủ kín lối đi đã khiến đường phố Hà Nội trở nên lãng mạn hơn bao giờ hết.
 |
Đầu tháng 3, đường phố Hà Nội lại phủ một màu trắng tinh khôi của hoa sưa.
|
 |
Những bông hoa sưa rung rinh trong gió nhẹ...
|
 |
... hay rơi xuống mặt đường...
|
 |
... phủ trắng những lối đi
|
 |
Hoa sưa có màu trắng tinh khôi, nở thành chùm và rất dễ rụng, chỉ cần một cơn gió nhẹ thoảng qua là hoa sưa sẽ rụng trắng gốc.
|
 |
Hoa sưa có nhiều nhất ở các phố: Thanh Niên, Hoàng Hoa Thám, xung quanh Hồ Gươm hay Công viên Lê-nin.
|
 |
Đây là loại cây gỗ nhỡ, cao từ 10–15 m, sinh trưởng trung bình, thân màu vàng nâu hay xám, nứt dọc. |
 |
Có hai loài chính là sưa trắng và sưa đỏ, sưa trắng cho hoa đẹp, quả to, đốt không có mùi.
|
 |
Một cây sưa nở hoa trắng muốt tại Công viên Lê-nin, gần Cột cờ Hà Nội |
Xuân Phú
(Theo infonet.vn)