Ra mắt tuyển truyện - ký “Mưu sinh” của nhà thơ Nguyễn Huy Hoàng
Sang Liên Xô học tập từ thập kỷ tám mươi của thế kỷ trước và những bất hạnh của cuộc đời xô đẩy đã khiến nhà thơ Nguyễn Huy Hoàng gắn mình với nước Nga suốt gần ba mươi năm qua. Là chứng nhân cho sự ra đời, hình thành của cộng đồng người Việt, một xã hội Việt Nam thu nhỏ ở Liên bang Nga dạt trôi, co cụm, tồn tại và bắt mầm, bén rễ nơi miền băng tuyết, Nguyễn Huy Hoàng luôn dành niềm ưu ái cho những phận người kiếp tha hương với nỗi nhọc nhằn mưu sinh, tồn tại cũng như sự quan tâm đối với nước Nga những năm gần đây. Đó cũng là nội dung chính cuốn tuyển truyện - ký “Mưu sinh” của nhà thơ Nguyễn Huy Hoàng vừa được Nhà xuất bản Hà Nội ấn hành dịp cuối tháng ba này.
Nhà xuất bản Hà Nội phối hợp cùng Trung tâm văn hóa Đông Tây tổ chức lễ ra mắt truyển truyện - ký “Mưu sinh”. Chương trình sẽ diễn ra vào hồi 16h, thứ sáu, ngày 27/3/2015 tại Thư viện Hà Nội, số 47 phố Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Nội dung buổi lễ sẽ có phần gặp gỡ, giao lưu với những người từng học tập công tác tại Nga, phần tác giả ký tặng sách và cuối cùng là phát biểu, tọa đàm của các vị khách mời. Dẫn dắt lễ ra mắt sách là nhà lý luận phê bình, nhà văn Văn Giá.
Bìa cuốn "Mưu sinh" của nhà thơ Nguyễn Huy Hoàng.
Tuyển truyện - ký “Mưu sinh” của nhà thơ Nguyễn Huy Hoàng có thể coi như là biên niên một chặng hành trình, phản ánh được một thời đoạn nhiều mảng màu của cuộc sống người Việt tại Liên bang Nga vắt qua nhịp cầu hai thế kỷ với biết bao biến động, thăng trầm. Và lắng sâu trong từng trang viết chính là tình cảm chân thành của một người Việt sống xa Tổ quốc hàng ngàn dặm, là tấm lòng yêu mến vô bờ với nước Nga.
Nguyễn Dung
Nhà xuất bản Hà Nội