Giới thiệu Thể loại sách Sách điện tử Bạn đọc và NXB Các bài viết Kế hoạch đề tài Giao lưu trực tuyến Thư viện ảnh Thư viện Video
Tin tổng hợp Tin dự án Tin mới
Trang chủ     Tin tức    Tin tổng hợp
Thứ tư, 01/04/2015 03:33
Phố sách Đinh Lễ, một ngày hửng nắng

Ghé thăm Đinh Lễ một ngày cuối tuần hửng nắng sau những ngày mưa dài, mới thấy hết sự nhộn nhịp của con phố tri thức nằm giữa lòng Thủ đô.

 
Khác với không khí ảm đạm của những ngày thường, phố sách  Đinh Lễ như “bừng tỉnh” vào những dịp cuối tuần. Với những “mọt sách” chính hiệu chẳng kể lứa tuổi, con phố này đã luôn là một địa chỉ “vàng” quen thuộc từ lâu.
 
Phố sách Đinh Lễ một ngày hửng nắng
Những chiếc xe máy dựng chật kín vỉa hè, chiếc này rời đi lại có những chiếc khác lấp đầy khoảng trống.
 
Phố sách Đinh Lễ một ngày hửng nắng
Men theo lối đi nhỏ hẹp còn sót lại trên vỉa hè, cả thế giới sách mở ra khiến người mua choáng ngợp trước hàng nghìn đầu sách đa dạng, phong phú. Những quầy sách lớn luôn chật cứng người mua và xem sách. Có những cô cậu sinh viên “tậu” cho mình kha khá, cũng để bõ công một chuyến đi xa.
 
Phố sách Đinh Lễ một ngày hửng nắng
Là những cao thủ “nằm lòng” giá cá sách ở khu phố này, nhiều bạn sinh viên lại lựa chọn những quán sách ven đường để tìm mua những cuốn ưng ý. “Không gian bên ngoài thoáng hơn, sách cũng khá phong phú, chẳng kém cạnh những hiệu sách lớn trên phố này.” – Ngọc Mai, cô bạn Ngoại Thương thẳng thắn chia sẻ.
 
Phố sách Đinh Lễ một ngày hửng nắng
Như những người bạn có chung tình yêu lớn với sách, những người đứng quầy sách luôn nhiệt tình chia sẻ cảm nhận về mỗi đầu sách họ đã đọc, hay khách hàng muốn mua. Không chỉ là nghĩa vụ “người mua, kẻ bán”, họ như những kẻ tâm giao cùng yêu mến sách, trân trọng tri thức và am hiểu nhiều sự đời.
 
 Phố sách Đinh Lễ một ngày hửng nắng
 
Phố sách Đinh Lễ một ngày hửng nắng
Và cũng có những bạn nhỏ coi Đinh Lễ như một “thư viện” lớn, với vô vàn cuốn truyện tranh, được thỏa thích đọc mà chẳng phải xin bố mẹ tiền mua về.
 
Phố sách Đinh Lễ một ngày hửng nắng
Những hàng sách giảm giá, sách vỉa hè mặc dù chất lượng in không tốt nhưng nhờ rẻ nên nhiều sinh viên vẫn lựa chọn.
 
Phố sách Đinh Lễ một ngày hửng nắng
Những người lớn tuổi trầm ngâm trong thế giới sách và riêng mình.
 
Phố sách Đinh Lễ một ngày hửng nắng
Những mầm non tương lai cũng hào hứng với những cuốn truyện tranh đủ sắc màu.
 
Phố sách Đinh Lễ một ngày hửng nắng
Không gian nhỏ hẹp chẳng đủ để một vị khách dừng chân quá lâu, nhưng biển những quán sách lâu đời này vẫn luôn thu hút người mua, người xem sách.
 
Phố sách Đinh Lễ một ngày hửng nắng
Dù chật chội nhưng những cuốn sách “hot” vẫn được chủ quán bày biện bắt mắt, ngay ngắn tại lối vào.
 
Phố sách Đinh Lễ một ngày hửng nắng
Nghỉ lưng sau vài lượt bày biện sách, ông Lê Luy – chủ tiệm sách lâu đời nhất phố Đinh Lễ niềm nở đọc to một bài thơ trong tập thơ mới nhất của ông. Với ông, “Thơ văn là niềm vui sống, và thấy người ta yêu sách như mình, cũng là một niềm vui giản dị lúc tuổi già.
 
Phố sách Đinh Lễ một ngày hửng nắng
Nắng chiều nhạt dần trên con phố “tri thức”, vẫn cảnh tấp nập, nhộn nhịp người bán kẻ mua, sâu trong con ngõ nhỏ, những người kĩ tính lựa sách cả buổi cũng đã ưng ý ra về với “chiến lợi phẩm” của mình... Đinh Lễ lên đèn vẫn tấp nập, chờ một tối Hồ Gươm nhộn nhịp, huyên náo.
 
(Theo tiin.vn)
 
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Tên truy cập (*)
Mật khẩu (*)
Xác nhận mật khẩu (*)
Email (*)
Họ và tên
Số điện thoại
Địa chỉ
Mã xác nhận (*)