Giới thiệu Thể loại sách Sách điện tử Bạn đọc và NXB Các bài viết Kế hoạch đề tài Giao lưu trực tuyến Thư viện ảnh Thư viện Video
Tin tổng hợp Tin dự án Tin mới
Trang chủ     Tin tức    Tin tổng hợp
Thứ năm, 07/05/2015 10:18
Cận cảnh hầm Đờ Cát, đồi A1 – cứ điểm Điện Biên Phủ

Dưới sự chủ huy của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, sau 55 ngày đêm trong chiến dịch Điện Biên Phủ, quân đội ta đã toàn thắng và bắt sống tướng Đờ Cát, chỉ huy cao nhất của quân Pháp vào ngày 7.5.1954, cách đây hơn 60 năm.

 
Tại Bảo tàng Điện Biên Phủ ở TP Điện Biên Phủ hiện trưng bày mô hình, hình ảnh Bác Hồ cùng Đại tướng Võ Nguyên Giáp ngồi bên chiếc bàn làm việc, trên chiếc bảng cạnh đó ghi lại câu nói của Bác Hồ: “Tổng Tư lệnh ra mặt trận. Tướng quân tại ngoại. Trao cho chú toàn quyền quyết định. Trận này quan trọng, phải đánh cho thắng, chắc thắng mới đánh, không chắc thắng không đánh” – Hồ Chí Minh.

Chiến thắng Điện Biên Phủ cách đây hơn 60 năm được đánh giá là “lừng lẫy non sông, chấn động địa cầu” và di tích Điện Biên Phủ đã được xếp hạng 23 di tích lịch sử quốc gia đặc biệt.

Hiện các dãy hào sâu, hầm lô cốt của quân Pháp trước kia trên đồi A1 đã mọc rêu xanh rì, hàng cây dẫn lên đồi, thân cây đã to hơn một người ôm, tỏa tán xanh biếc, che mát cho du khách về thăm di tích. Chiếc xe tăng Bazeille của Pháp bị Đại đội 674, tiểu đoàn 251, trung đoàn 174, đại đội 317 tiêu diệt sáng 1.4.1954 trưng bày trên đỉnh đồi A1 vẫn còn xanh nước sơn do thường xuyên được nhân viên ban quản lý di tích bảo quản.

Cạnh đó, phần mộ của 4 chiến sỹ thuộc trung đoàn 174, đại đoàn 316 và trung đoàn 102, Đại đoàn 308 chiến đấu, hy sinh vào rạng sáng ngày 1.4.1954 luôn nghi ngút khói hương do du khách thập phương thắp hàng ngày.

Di tích hầm Đờ Cát hàng ngày vẫn đón hàng trăm du khách đến thăm quan tại TP Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Gần cửa hầm có bức hình rộng khoảng 6m2 được làm bằng xi măng có hình ảnh tướng Đờ Cát cầm ba tong, cùng đoàn tùy tùng cúi đầu khi ra đầu hàng quân đội Việt Nam. Bên trong hầm vẫn giữ nguyên chiếc bàn sắt nơi làm việc của tướng Đờ Cát và các tùy tùng.

Hầm chỉ huy của tướng Đờ Cát nằm ở trung tâm tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ thuộc cánh đồng Mường Thanh, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.
Cấu trúc và cách bố trí, sắp xếp của căn hầm vẫn còn được giữ nguyên. Xung quanh hầm là hàng rào phòng thủ với hệ thống dây kẽm gai dày đặc và bốn chiếc xe tăng. Hầm Đờ Cát dài 20m và rộng 8m, bao gồm bốn gian dùng cho cả nơi ở và làm việc.

Tại căn hầm này, tướng Đờ Cát đã tiếp đón nhiều quan chức cấp cao Pháp, Mỹ như Thủ tướng Pháp Joseph Laniel, Tổng thống Mỹ cũng như các nhà báo quốc tế. Vào lúc 17h30 ngày 7.5.1954, ông Tạ Quốc Luật, chỉ huy trưởng, đại đội 360, trung đoàn 209, sư đoàn 312 đã bắt sống tướng Đờ Cát tại bàn làm việc.

Cùng PV Báo Lao Động ngắm hầm Đờ Cát và Đồi A1 – cứ điểm Điện Biên Phủ:

Hầm Đờ Cát hàng ngày có rất nhiều du khách đến tham quan (Ảnh: Xuân Hải)
Bức tranh Tướng Đờ Cát bị quân ta bắt sống được làm bằng xi măng đặt trước cửa hầm (Ảnh: Xuân Hải)
Chiếc bàn làm việc của Tướng Đờ Cát vẫn được lưu giữ trong hầm (Ảnh: Xuân Hải)
Trần của hầm Đờ Cát làm bằng các tấm thép dày rất kiên cố (Ảnh: Xuân Hải)
Trong hầm bố trí làm nhiều phòng kiên cố để dành cho tướng lĩnh Pháp trú ẩn (Ảnh: Xuân Hải)
Đồi A1 có rất nhiều cây xanh (Ảnh: Xuân Hải)
Các đường hào, hầm trên đồi A1 đã mọc rêu xanh rì (Ảnh: Xuân Hải)
Hàng rào dây thép gai vẫn được tái dựng lại trên đồi A1 (Ảnh: Xuân Hải)
Đường dẫn xuống hầm trên đồi A1 (Ảnh: Xuân Hải)
Hào trên đồi A1 (Ảnh: Xuân Hải)
Hầm kiên cố trên đồi A1 (Ảnh: Xuân Hải)
Đường hầm dưới lòng đất trên đồi A1 (Ảnh: Xuân Hải)
Chiếc xe tăng của quân Pháp bị quân ta tiêu diệt trên đồi A1 (Ảnh: Xuân Hải)
Hố bộc phá do quân ta đánh làm rung chuyển cả cứ điểm Điện Biên Phủ khiến quân Pháp hoảng sợ (Ảnh: Xuân Hải)
Bia mộ của các chiến sỹ quân đội ta hi sinh tại đồi A1 lúc nào cũng nghi ngút khói hương của khách tham quan (Ảnh: Xuân Hải)

Xuân Hải
 
(Theo laodong.com.vn)
 
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Tên truy cập (*)
Mật khẩu (*)
Xác nhận mật khẩu (*)
Email (*)
Họ và tên
Số điện thoại
Địa chỉ
Mã xác nhận (*)