Đôi dép nhỏ gắn với chiến công lớn
Sinh năm 1955, Phan Thị Mùa mang nặng mối thù mẹ bị giặc Mỹ giết hại trong một trận càn. Được giác ngộ cách mạng, 17 tuổi, Phan Thị Mùa hăng hái gia nhập Biệt động thành Đà Nẵng. Tháng 4-1972, cô được tổ chức giao nhiệm vụ đốt cháy kho xăng của Mỹ ở ngã ba đường Trưng Nữ Vương (Núi Thành, Đà Nẵng) - nơi cung cấp nhiên liệu cho các căn cứ quân sự của Mỹ - ngụy ở Bắc miền Trung. Thực hiện kế hoạch đã xác định, Phan Thị Mùa xin vào làm công nhân tại đây.
Đôi dép của chị Phan Thị Mùa được trưng bày tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Quân khu 5.
Làm thế nào để đưa được thuốc và kíp nổ qua hai trạm gác, Phan Thị Mùa suy nghĩ, tính toán rất kỹ lưỡng. Lần đầu, chị bó một ít thuốc nổ vào bắp chân và nhét vào đáy chiếc hăng-gô đựng cơm trưa, nhưng đến trạm gác thứ hai thì suýt bị lộ. Không lẽ chịu bó tay! Bất chợt, chị nhìn xuống đôi dép nhựa đang đi dưới chân. Lật ngược đôi dép, chị khoét hai lỗ dưới đế, thế là thành chỗ cất giấu thuốc nổ tuyệt mật. Mỗi ngày đi làm, chị nén chừng 30-50g thuốc nổ dẻo dưới đế dép (kíp nổ được giấu dưới mái tóc dày) để chuyển vào kho xăng. Suốt 4 tháng kiên trì với cách làm đó, chị đã chuyển được tổng cộng 4kg thuốc nổ có sức công phá lớn và 4 kíp nổ vào kho xăng của địch.
16 giờ ngày 25-8-1972, nhân lúc công nhân rửa tay chuẩn bị ra về, Phan Thị Mùa kín đáo đến chỗ giấu thuốc nổ. Bất ngờ, chị nghe có tiếng hỏi sau lưng: "Hết giờ rồi sao không lo về?". Quay lại, chị nhận ra bác công nhân già làm cùng liền nhanh trí đối đáp: "Em cháu bị đau bụng, cháu đi hái nắm lá". Chờ người công nhân nọ đi khuất, chị bình tĩnh lấy thuốc nổ đặt vào dãy bồn chứa xăng, gài kíp vào van của những bồn đầy nhất rồi hối hả hòa vào dòng người ra về.
Ba giờ sau, từ kho xăng, những tiếng nổ dữ dội vang lên. Cả một góc trời Đà Nẵng rực cháy. Địch huy động hàng chục xe cứu hỏa nhưng không sao dập tắt được ngọn lửa. Gần sáng, chúng phải điều cả máy bay rải hóa chất. Trận này, Phan Thị Mùa đã lập công xuất sắc, đốt cháy hơn 10 triệu lít xăng, dầu của địch.
Bài và ảnh: ĐỖ THỊ NGỌC DIỆP
(Theo qdnd.vn)