Giới thiệu Thể loại sách Sách điện tử Bạn đọc và NXB Các bài viết Kế hoạch đề tài Giao lưu trực tuyến Thư viện ảnh Thư viện Video
Tin tổng hợp Tin dự án Tin mới
Trang chủ     Tin tức    Tin tổng hợp
Thứ tư, 20/05/2015 12:10
Nhân kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Học Bác để làm người

Tháng 5, ngày 19. Ngày đó đã ghi vào lịch sử dân tộc Việt Nam và nhân loại một chấm son chói lọi.

 
Tháng 5, ngày 19. Ngày ra đời của một Con Người, một nhà cách mạng, một vị anh hùng, một vĩ nhân, một nhà tư tưởng và văn hóa kiệt xuất.

Tháng 5, ngày 19. Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một con người trọn cả đời đã để lại dấu ấn sâu đậm trong quá trình phát triển của dân tộc Việt Nam và của toàn nhân loại. Tên tuổi Người đã trở thành biểu tượng của niềm tin, ánh sáng và hy vọng, bởi vì như nhiều học giả nước ngoài đã từng nói: Ngày mai của nhân loại là thế giới tự do và nhân đạo đang được xây lên trên con đường Hồ Chí Minh.

Những người Cộng sản Việt Nam, nhân dân các dân tộc Việt Nam đã, và đang với tất cả cố gắng của mình để đi đúng trên con đường tiến lên Chủ nghĩa xã hội mà Hồ Chí Minh đã quan niệm: “Chủ nghĩa xã hội là tất cả mọi người các dân tộc ngày càng ấm no, con cháu chúng ta ngày càng sung sướng”.

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc là hoài bão, là mong ước, mong ước tột bậc, là mục tiêu chiến đấu hy sinh cả cuộc đời của Người. Đất nước phải độc lập. Nhưng nếu nước độc lập mà dân không được tự do, hạnh phúc thì độc lập cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Đổi mới, nhận thức đúng về chủ nghĩa xã hội chính là mọi người dân phải thấm nhuần tư tưởng nói trên của Người và “Phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân” (Di chúc)

Học tập, và làm theo những di huấn quý báu của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một biện pháp quan trọng nhất để xây dựng phẩm chất mỗi con người, tự giác luôn cố gắng tự cải tạo bản thân và nâng cao bản thân lên, góp sức nhỏ tạo nên một khối sức mạnh của toàn dân tộc, chung sức chung lòng xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng vẻ vang như Người hằng mong đợi.

Nghiên cứu tư tưởng của Bác Hồ, học tập Bác Hồ, đó là những việc làm vốn có sức hấp dẫn, lôi cuốn thu hút mọi người. Song, đối với Bác thì:

“Học để làm việc”, làm việc có hiệu quả thiết thực, làm việc cho mình và cho sự giàu mạnh của đất nước; làm việc vì ta và vì tất cả mọi người. Chỉ có biết làm việc thì mới biết làm người.

“Học để làm người”, một con người tử tế sao cho xứng đáng với nhân dân, với Tổ quốc đã từng chịu bao đau thương nhưng vô cùng anh dũng của chúng ta. Theo Hồ Chí Minh thì trong một nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân thì mọi người, trước hết là đảng viên, cán bộ, không kể cấp bậc gì cũng đều phải tuân theo pháp luật, phải nhận thức rằng Hiến pháp và pháp luật là tối thượng. Thí dụ khi tham nhũng đang là quốc nạn thì việc nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật nói chung và pháp luật chống tham nhũng nói riêng phải là chỉ số khách quan để xem xét tư cách con người của mỗi đảng viên, chứ không thể coi pháp luật là “việc trong nhà” của Đảng, nó chỉ dùng để điều chỉnh hành vi của người ngoài Đảng, buộc người ngoài Đảng phải chấp hành. Người đã viết: “Vì đảng viên thường xem pháp luật, chính quyền,v.v. là việc trong nhà. Vì vậy, mà có đôi khi đảng viên như những con lợn (xin lỗi tiếng đó), họ rúc vào vườn rau của Nhà nước, chén một bữa no say, hoặc hy sinh lợi ích của nước nhà… Trộm cắp tiền bạc của nhân dân, tổn hại kinh tế của Chính phủ, cũng là mật thám, phản quốc, nếu không phải là tệ hơn nữa…” (Trích: Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 6, 1995, tr. 500-501).

Do vậy, học phải đi đôi với hành, là làm việc phải có hiệu quả, vì dân. Học để làm người, để trở thành một người cộng sản chân chính, xứng đáng với vinh dự cao quý là người học trò và đồng chí của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Học để “làm cán bộ”, người cán bộ trung thành và tận tụy phục vụ nhân dân, là người cán bộ biết: “lấy dân làm gốc” và cũng biết quyền và lợi ích của dân là cao nhất.

Học Bác là một việc nghiêm túc, là công việc của cả một đời người, của tất cả mọi người, của thế hệ hôm nay và cả thế hệ mai sau. Học Bác không phải chỉ để chiêm ngưỡng, kính cẩn, tôn thờ. Học Bác là phải biết phấn đấu sao cho những điều đúng đắn trong các Nghị quyết của Đảng thành hiện thực chứ không được coi như những “khẩu hiệu cách mạng của Đảng mà hóa ra lá bùa của thày cúng” (Trích: Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 5, 1995, tr. 301).

Tóm lại học Bác là để làm theo lời Bác, là sống và làm việc sao cho xứng đáng với chức quyền, với danh hiệu người đảng viên, cán bộ, với lời hứa nguyện làm “đầy tớ thật trung thành của nhân dân”.

Niềm hạnh phúc lớn lao của người cách mạng là do chiến đấu suốt đời, do tận tụy để thật sự xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ trung thành của nhân dân.

Kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, mỗi người dân noi theo tấm gương đạo đức của Bác, học Bác để làm người.


Trần Duy

Nhà xuất bản Hà Nội
 
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Tên truy cập (*)
Mật khẩu (*)
Xác nhận mật khẩu (*)
Email (*)
Họ và tên
Số điện thoại
Địa chỉ
Mã xác nhận (*)