Orhan Pamuk chỉ muốn sống ở quê hương
Pamuk vừa có chuyến thăm Mátxcơva, Nga, để quảng bá cho cuốn sách mới - Museum of Innocence. Trả lời phỏng vấn tờ Interfaks, ông nói: "Tôi yêu đất nước tôi và tôi chỉ muốn sống ở quê hương mình. Tất nhiên, tôi hiểu những nguy hiểm liên quan đến hoàn cảnh của mình. Tôi nhận được cả những lời đe dọa đến tính mạng. Nhưng tôi làm tất cả, vì tình yêu tổ quốc và ngôn ngữ mẹ đẻ".
 |
Nhà văn Orhan Oamuk. Ảnh: Interfaks. |
Nhiều năm qua, vì bài phỏng vấn trên báo Thụy Điển về cái chết của hàng triệu người Armenia tại Thổ Nhĩ Kỳ, Pamuk từng bị doạ giết.
Nhận xét về xã hội Thổ Nhĩ Kỳ, nhà văn cho rằng, đất nước này sẽ không bao giờ từ bỏ chủ nghĩa dân tộc: "Ngày nay, Thổ Nhĩ Kỳ là quốc gia nằm giữa công nghệ và truyền thống. Cũng như phương Tây, người dân học cách sử dụng và tiêu thụ những sản phẩm do công nghệ hiện đại tạo ra nhưng chúng tôi sẽ không bao giờ từ bỏ truyền thống của mình".
Khi được hỏi về quyền tự do ngôn luận tại Thổ Nhĩ Kỳ, nhà văn cho biết: "Quá trình thực hiện tự do ngôn luận diễn ra khá chậm, nhưng chúng tôi đang từng bước giải quyết vấn đề của mình".
(Theo Evan.vnexpress.net)