Giới thiệu Thể loại sách Sách điện tử Bạn đọc và NXB Các bài viết Kế hoạch đề tài Giao lưu trực tuyến Thư viện ảnh Thư viện Video
Tin tổng hợp Tin dự án Tin mới
Trang chủ     Tin tức    Tin tổng hợp
Thứ tư, 09/09/2009 10:39
Ðền An Thọ - nét văn hóa bên hồ Tây
Vùng ven hồ Tây vốn nhiều di tích lịch sử, văn hóa, mỗi di tích lại gắn với những truyền thuyết về từng thời kỳ dựng nước, giữ nước của dân tộc ta. Trong số này, vẫn còn nhiều di tích chưa được nhiều người biết đến. Một trong số đó là đền An Thọ

Đền An Thọ tọa lạc tại số 12 - đường Thanh Niên, xưa thuộc đất của làng cổ Yên Phụ. Lịch sử ngôi đền này có quan hệ mật thiết với đình Yên Phụ - nơi thờ Ðức Uy Linh Lang Ðại Vương (được công nhận Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia năm 1990). Theo truyền thuyết, Uy Linh Lang là con vua Trần. Khi quân Nguyên xâm lược nước ta, ngài đã dẫn đầu một đạo quân đánh giặc góp sức vào thắng lợi của cuộc kháng chiến. Sau khi giặc tan, ngài không bệnh mà thác. Trên nền ngôi nhà cũ, dân làng Yên Phụ lập ngôi đình thờ ngài làm Thành hoàng. Ðền An Thọ là nơi thờ mẹ ngài, tục gọi là Minh Ðức Hoàng hậu. Những biến động của lịch sử khiến những di sản văn hóa vật thể còn lại của ngôi đền không còn nhiều. Nhưng theo một số nhà nghiên cứu văn hóa, đền An Thọ thờ Minh Ðức Hoàng hậu nên rất có thể, ngôi đền có tuổi ngang bằng với đình Yên Phụ. Nhân dân có truyền thống trọng mẫu, nên sau này, bên cạnh thờ thân mẫu Uy Linh Lang Ðại Vương, nhân dân đã rước tam tòa thánh mẫu về phối thờ. Ngoài ra, đền An Thọ còn thờ Hàn Sơn công chúa, người được phong là Mẫu nghi thiên hạ dưới thời vua Ðồng Khánh nhà Nguyễn. Hiện bản đền vẫn lưu giữ được sắc phong quý giá này.
Theo bản đồ địa chính năm 1960, thì thửa đất số 644 (tờ 38) là đất công đền thờ - tức đất thuộc đền An Thọ, diện tích thửa đất vào khoảng 2.000 m2. Tuy nhiên, do chiến tranh rồi những biến động lịch sử khác, nhiều hộ dân đã sử dụng đất đền rồi sang nhượng khiến cho diện tích đất bị thu hẹp lại. Hiện diện tích đất của đền chỉ có khoảng hơn 100 m2. Người trông nom đền An Thọ hiện giờ là ông Nguyễn Văn Tiến. Ông Tiến cho biết, ông tiếp nhận ngôi đền năm 1992, khi đó đền đổ nát mà không có người sửa chữa. Mái đền lợp giấy dầu, gần như sập đổ, mỗi khi trời mưa phải đội cho mỗi bức tượng một cái nón tránh mưa. Ông đã đề nghị chính quyền tạo điều kiện để vận động nhân dân quyên góp xây dựng ngôi đền như hiện nay.

Phía nhìn ra hồ Tây bị án ngữ bởi một số ngôi nhà (vốn nằm trong thửa đất của đền An Thọ trước kia) nên ông Tiến và những người có tâm xây dựng đền thành một ngôi nhà ba tầng, không gian thờ tự nằm trọn vẹn trên tầng ba. Mặc dù một số hộ dân xây nhà cao tầng phía trước, nhưng với cách khắc phục này, khi lên đến thượng điện, giữa không gian văn hóa - tâm linh, du khách vẫn có thể ngắm nhìn phía xa xa là chùa Trấn Quốc, là những di tích ven hồ Tây vùng Kẻ Bưởi, ngắm nhìn con đường lãng mạn ven hồ Tây đang được hoàn thiện... Hà Nội đang hướng tới mốc son 1000 năm tuổi, hy vọng những công trình như thế được quan tâm, tạo thêm nét đẹp cho Thủ đô.

Theo Báo Nhân Dân.
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Tên truy cập (*)
Mật khẩu (*)
Xác nhận mật khẩu (*)
Email (*)
Họ và tên
Số điện thoại
Địa chỉ
Mã xác nhận (*)