Giới thiệu Thể loại sách Sách điện tử Bạn đọc và NXB Các bài viết Kế hoạch đề tài Giao lưu trực tuyến Thư viện ảnh Thư viện Video
Tin tổng hợp Tin dự án Tin mới
Trang chủ     Tin tức    Tin tổng hợp
Thứ hai, 28/09/2009 09:14
Mưa lũ đi qua, xót xa để lại
Ngay trong đêm, lũ lớn đã làm sập nhà vùi chết 2 cháu nhỏ Bùi Văn Lợi (SN 1999) và Lương Văn Chỉnh (SN 2000) ở xã Thọ Bình (Triệu Sơn, Thanh Hoá).
Trong 3 ngày qua tại các huyện như Nông Cống, Triệu Sơn, Như Thanh, Tĩnh Gia (Thanh Hoá)… bị bất ngờ với mưa lũ, lượng mưa lên đến 420mm. Đặc biệt trong đêm 25 và ngày 26/9, mưa to dã kéo theo lốc xoáy gây sạt lở đất làm nhiều người chết và mất tích, thiệt hại lớn về tài sản của nhân dân. Mưa lũ về quá nhanh khiến chính quyền và người dân trở tay không kịp.

Nhiều hộ gia đình ở huyện Triệu Sơn bị ngập.

Ông Nguyễn Xuân Trường, chủ tịch UBND xã Thọ Bình (Triệu Sơn) cho biết: Cả ngày 25/9, thậm chí đến gần nửa đêm hôm đó, mưa vẫn nhỏ không có gì đáng lo. Nhưng đến khoảng 23h30 phút đêm, mưa trở nên rất to, cộng thêm lũ từ thượng nguồn đổ về quá nhanh khiến người dân và chính quyền địa phương trở tay không kịp để ứng cứu. Tình trạng nguy kịch kéo dài đến sáng 26 thì cả xã Thọ Bình cô lập trong biển nước.

"Xót xa nhất, ngay trong đêm, lũ lớn đã gây ra sạt lở đất, làm sập nhà vùi chết 2 cháu nhỏ là Bùi Văn Lợi (SN 1999) và cháu Lương Văn Chỉnh (SN 2000), cả hai đang đều ở thôn 14, xã Thọ Bình. Chúng tôi phải cho di dời khẩn cấp toàn bộ cư dân sống trong vùng có nguy cơ sạt lở cao đến nơi an toàn", ông Trường buồn rầu kể lại.

Mặc dù sáng 27/9, chúng tôi có mặt tại Triệu Sơn, nhưng cảnh tan hoang do mưa lũ còn hằn in rõ trên từng nét mặt phờ phạc của người dân phải chạy lũ suốt 2 ngày qua. Trận mưa lũ kinh hoàng đó, Triệu Sơn là huyện bị chịu thiệt hại nặng nề nhất, 4 người chết và mất tích; 8 xã bị ngập chìm trong nước cô lập hoàn toàn; hơn 2.000 hộ dân bị ngập sâu từ 0,5 đến 2m; 198 mái nhà bị sạt lở, cuốn trôi; 1.804 hecta lúa và hoa màu bị ngập; hàng loạt diện tích nuôi trồng thủy sản, cầu cống, đê đập, đường giao thông, đường điện… bị hư hại nghiêm trọng lên tới 33 tỷ đồng.

Tại các xã Thọ Bình, Thọ Sơn, Thọ Tiến, Triệu Thành, Hợp Lý... gần như ngập chìm trong nước và bị cô lập hoàn toàn. Người dân phải di dời khẩn cấp khỏi vùng nguy hiểm.

Tan hoang sau lũ... 

Ông Ngô Trí Thắng, thôn Lạc Lâm, xã Thọ Tiến cho biết: “Hơn 50 năm qua, đây là lần đầu tiên Triệu Sơn chúng tôi bị lũ lụt nặng nề như vậy. Mưa lũ đổ về trong đêm tối quá nhanh và quá bất ngờ làm người dân chúng tôi chỉ mang theo được vài đồ dùng thiết yếu di dời đến nơi an toàn, còn hầu như phải bỏ lại. Ngay như gia đình tôi vừa gặt được 4 tấn lúa ngoài đồng về, mới phơi được một nắng, lũ về cuốn trôi hết cả. Không những thế, hai ao cá của nhà và đàn vịt gần trăm con đang mùa đẻ trứng cùng toàn bộ hoa màu trong vườn bị mất trắng. Giờ đây, người nông dân chúng tôi không biết lấy gì mà sống!”.

Cho tới sáng nay, nước đã bắt đầu rút xuống các xã hạ du đồng bằng ven sông Nhơm như An Nông, Văn Sơn, Thái Hòa và một vệt dài các xã thuộc huyện Nông Cống giáp ranh với Triệu Sơn, khiến các xã này tiếp tục bị cô lập bởi nước lũ. Huyện Triệu Sơn đang tập trung phương tiện ứng cứu cho khu vực này, nếu lũ lên nhanh có thể sẽ tiếp tục phải di dời thêm 5.000 dân ở đây ra nơi an toàn.

Xót xa khi lũ đi qua... 

Trao đổi với chúng tôi, ông Đỗ Minh Tuấn, Bí thư huyện ủy Triệu Sơn cho biết: “Mưa lũ lần này đã làm Triệu Sơn hoàn toàn bất ngờ, hơn 50 năm qua chúng tôi không hề bị lũ lụt như vậy. Các hộ dân bị sạt lở đã được di dời đến nơi an toàn, riêng 2 hộ có cháu nhỏ bị chết trước mắt chính quyền xã đã hỗ trợ mỗi hộ 1 triệu đồng, phía huyện cũng hỗ trợ 3 triệu đồng/hộ, tỉnh cũng hỗ trợ mỗi hộ 20 triệu. Ngoài ra chúng tôi còn cấp đất ở nơi khác cho 2 hộ này xây dựng lại nhà. Riêng 2 xã bị ngập nặng là Thọ Tiến và Hợp Lý, chúng tôi đã chuyển gấp 4.000 gói mỳ tôm, nước uống, thuốc phòng bệnh và thuốc xử lý môi trường để hỗ trợ bà con trong những ngày tiếp theo".

Triệu Sơn là huyện có địa hình "bán sơn địa", lâu nay ít phải đối mặt với lũ lụt. Chính vì thế, hệ thống tiêu úng ở đây gần như bị “lãng quên”. Các đập nước tiêu úng không được xây dựng thống nhất, nếu xây dựng xã này thì xã khác sẽ bị ngập nước khi lũ đổ về. Trận lũ vừa qua, Triệu Sơn đã phải đối mặt với thực tế đó. Nếu không có hệ thống các sông tiêu úng thống nhất, rất có thể Triệu Sơn sẽ phải chịu hậu quả nặng nề nữa khi có mưa lũ.

Trong những ngày tới diễn biến mưa bão còn hết sức phức tạp, rất có thể Thanh Hóa sẽ phải đối mặt với cơn bão số 9. Phía Quân khu 4 cũng đã huy động 600 chiến sĩ từ Trung đoàn 3 đến giúp đỡ bà con tại Triệu Sơn khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra. Ngoài ra toàn bộ học sinh và thanh niên cũng được nghỉ học để huy động vào việc gặt lúa giúp dân chạy lũ.

Thanh Hoá: 9 người chết và mất tích do mưa lũ

Mưa lũ trong 2 ngày qua ở Thanh Hoá đã khiến 9 người chết và mất tích, 2 người bị thương nặng, 134 ngôi nhà bị cuốn trôi, 3 tàu cá bị đắm, 5.500 ngôi nhà bị ngập trong nước, hàng ngàn ha hoa màu bị ngập úng, nhiều hồ đập thủy lợi bị hư hỏng, hàng trăm hecta hồ ao nuôi cá bị mất trắng, nhiều tuyến đường giao thông bị sạt lở nghiêm trọng, ngập úng gây ách tắc giao thông nhiều tuyến đường với tổng thiệt hại lên tới 265 tỷ đồng.
 
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Tên truy cập (*)
Mật khẩu (*)
Xác nhận mật khẩu (*)
Email (*)
Họ và tên
Số điện thoại
Địa chỉ
Mã xác nhận (*)