Cuốn sách về mẹ gây xúc động tại Hàn Quốc
Không chỉ trở thành hiện tượng
văn học trong nước, "Take Care of My Mom" - cuốn tiểu thuyết của nhà
văn Shin Kyung Sook - đang dần vượt ra khỏi biên giới Hàn Quốc và được
nhiều nhà xuất bản nước ngoài để mắt đến.
Bản tiếng Hàn của cuốn sách
từng lập kỷ lục trên thị trường sách nước này khi tiêu thụ được hơn 1
triệu bản chỉ trong thời gian ngắn.
 |
Trang bìa bản tiếng Hàn của cuốn sách. |
Take Care of My Mom
(tạm dịch: Hãy chăm sóc mẹ tôi) được NXB Changbi ấn hành lần đầu tiên
vào tháng 11 năm ngoái. Cuốn sách đã tạo nên "hội chứng mẹ" trong làng
văn Hàn Quốc - một trào lưu đua nhau viết về mẹ nhằm thu hút sự chú ý
của độc giả, ăn theo hiệu ứng của Take Care of My Mom.
Imprima - một trung tâm chuyên
về bản quyền tại Hàn Quốc - cho biết, rất nhiều nhà xuất bản thế giới
đang nhòm ngó tới tiểu thuyết của Shin Kyung Sook, như: Oh! Editions -
Pháp, J. M. Meulenhoff - Hà Lan… NXB Văn học Nhân dân Bắc Kinh, Trung
Quốc đã mua xong bản quyền. Hiện, Imprima tiếp tục thương thảo hợp đồng
với NXB Nhật Shueisha. Tại Việt Nam, công ty Nhã Nam đã mua bản quyền
tiếng Hàn cuốn tiểu thuyết này và sẽ xuất bản trong thời gian tới.
"Ngoài
ra, những nhà xuất bản đến từ Đức, Tây Ban Nha và Mỹ cũng đã có đề
nghị. Chúng tôi đang tiến hành từng bước để quảng bá cuốn sách đến với
cả thế giới", Oh Sun Joo, đại diện của Imprima cho biết. Sun Joo cho
rằng, điều cuốn hút lớn nhất của cuốn sách chính là tình mẫu tử được
Shin Kyung Sook đề cập đến trong tác phẩm.
"Một số đại diện văn học thể
hiện cảm xúc rất mãnh liệt. Họ nói, họ đã khóc vì nhớ đến mẹ mình khi
mới đọc 50 trang dịch giới thiệu của tác phẩm. Thông điệp về tình mẹ
con được miêu tả độc đáo dưới góc nhìn văn hóa truyền thống Hàn Quốc là
nguyên nhân chính tạo nên sức hấp dẫn không biên giới cho cuốn sách",
Sun Joo nói.
Barbara J. Zitwer - một đại
diện văn học người Mỹ - nhận xét, tiểu thuyết của Shin là một cuốn sách
mang tính toàn cầu và bí mật của người mẹ trong tác phẩm cũng chính là
bí mật của mọi người mẹ trên thế giới.
"Tất cả ai đọc cuốn sách này
đều không khỏi nghĩ về mẹ mình, về mẹ của những người bạn mình, về
những đứa con gái và các mối quan hệ gia đình. Tác giả là người Hàn
Quốc, cuốn sách đậm chất Hàn Quốc nhưng nhân vật, suy nghĩ và ý tưởng
trình bày trong tác phẩm lại mang tính toàn cầu. Đây là tác phẩm tuyệt
vời cho bất cứ ai trên khắp thế giới, đặc biệt là phụ nữ. Đây còn là cơ
hội khám phá một cây bút tài năng mới. Shin dường như hoàn toàn vô danh
với tất cả chúng ta. Vì vậy, cuốn sách lại càng là một bất ngờ thú vị",
Zitwer chia sẻ.
 |
Nhà văn Shin Kyung Sook trong phòng làm việc của mình. Ảnh: Chosun. |
"Câu chuyện không chỉ kể về mối
quan hệ của người mẹ với những thành viên khác trong gia đình. Nó cũng
không chỉ là chuyện mẹ và con gái, mẹ và con trai hay mẹ và bố. Nếu bạn
nhìn sâu vào cuộc đời nhân vật mẹ, bạn sẽ thấy hình ảnh của mọi nhân
vật liên quan cũng như cuộc sống của các gia đình khác", Zitwer nói
tiếp.
Take Care of My Mom
xoay quanh một bà mẹ già cả, sống ở vùng nông thôn. Một hôm, bà quyết
định lên Seoul để chúc mừng sinh nhật con gái. Nhưng rồi bà mất tích
trong hệ thống tàu điện ngầm như mê cung của Seoul. Bà không tìm thấy
nhà con gái mình vì mắc chứng bệnh Alzheimer. Thế nhưng, không một ai
trong gia đình biết bà mắc phải căn bệnh này. Bí mật ấy đã được người
mẹ giữ kín.
Cuốn sách gồm 4 chương, mỗi
chương do một người khác nhau kể chuyện, bắt đầu từ con gái, con trai,
chồng và cuối cùng là chính bà mẹ. Họ lần lượt kể về những kỷ niệm của
mình với nhân vật chính. Trước sự biến mất của bà, những người còn lại
đã nhận ra, họ đã thờ ơ và vô tâm thế nào trước nỗi đau và sự cô đơn
của vợ, của mẹ.
Để đáp lại tình cảm của đông
đảo độc giả, nhà văn Shin dự tính tổ chức các cuộc giao lưu, gặp gỡ với
người đọc tại 10 quốc gia. Cuốn tiểu thuyết cũng sẽ được chuyển thể
thành kịch bản sân khấu, phim và nhạc kịch trong năm tới.
"Khi xuất bản cuốn sách này,
tôi không hề nghĩ nó sẽ bán được hơn một triệu bản. Đến bây giờ tôi vẫn
chưa tin. Tôi rất hạnh phúc", nhà văn chia sẻ trong cuộc họp báo khi
bản in thứ 1 triệu của cuốn sách được bán ra.
"Một số độc giả đã tìm đến thăm
tôi. Họ đi cùng mẹ mình. Vài người đã khóc khi gặp tôi. Có những người
kể, họ đã đọc cho những người mẹ mù chữ của mình nghe. Nếu tôi được
nghe những chuyện này trước khi viết Take Care of My Mom, có thể cuốn sách đã khác", tác giả nói.
Một thống kê cho thấy, độc giả của cuốn sách khá đa dạng, nhưng chủ yếu là phụ nữ trong độ tuổi 20 - 30 và đàn ông trung niên.
(Nguồn: Chosun)
(Theo Evan.vnexpress.net)