Khai mạc “Những ngày Hà Nội - Việt Nam tại Phư-cư-ô-ca” (Nhật Bản):Hà Nội - điểm đến thân thiện, hòa bình
 |
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Phí Thái Bình và Thống đốc O.A-xô tặng hoa cho các nghệ sĩ biểu diễn.
|
Những ngày Hà Nội - Việt
Nam: Điểm nhấn ở Bảo tàng Quốc gia Ki-u-xu
Nhìn vào số lượng người tới tham dự phiên khai mạc "Những ngày Hà Nội - Việt
Nam tại Phư-cư-ô-ca" mới thấy sức cuốn hút diệu kỳ của văn hóa và âm nhạc Việt
Nam đối với người dân nơi đây.
Có
đến ngót nghìn người dân của tỉnh Phư-cư-ô-ca đủ mọi lứa tuổi, già có,
trẻ có và rất đông thanh, thiếu niên, thậm chí cả những bà mẹ trẻ địu
con đi cùng... đã đứng chật kín đón chờ sự kiện này của Hà Nội. Trước
sự nóng lòng đón đợi của các bạn, ông Trần Mạnh Cảnh, Phó Tổng giám
đốc, Tổng công ty Thương mại Hà Nội, trở thành người hướng dẫn viên bất
đắc dĩ để giới thiệu về các sản phẩm làng nghề thủ công truyền thống
của Hà Nội như gốm sứ Bát Tràng, Chu Đậu, lụa tơ tằm Hà Đông, nón
Chuông... Gian phòng trưng bày 150 bức ảnh Hà Nội xưa, Hà Nội trung tâm
chính trị - văn hóa, Hà Nội đổi mới, hướng tới 1000 năm Thăng Long,
danh lam thắng cảnh của Việt Nam, hoạt động hữu nghị Việt Nam - Nhật
Bản... thu hút sự theo dõi của đông đảo người dân Nhật Bản.
Cho
tôi tấm "các" có dòng chữ "Tôi yêu Việt Nam", bác I-xi-ma-ru Ri-ô, 70
tuổi, sống ở thành phố Phư-cư-ô-ca, cho biết: "Không riêng gì người dân
thành phố chúng tôi mà cả vùng Ki-u-xu này, gồm 8 tỉnh của Nhật Bản đều
đã biết sự kiện quan trọng này của Hà Nội. Người dân Phư-cư-ô-ca nóng
lòng đón đợi từ lâu rồi".
Và là sợi dây gắn kết tình hữu nghị
Có mặt ở Phư-cư-ô-ca những ngày này mới hiểu thêm nhiều về tình cảm người dân Nhật Bản dành cho Việt
Nam.
Khán phòng, nơi các diễn viên của Nhà hát Chèo Hà Nội biểu diễn, sau
mỗi tiết mục biểu diễn là những tràng pháo tay rền vang. Mặc dù không
hiểu tiếng Việt nhưng cả hội trường chật đông người im phăng phắc khi
theo dõi các tiết mục múa hát Mời trầu, độc tấu đàn Nhị, hòa tấu nhạc
cụ dân tộc, người ở đừng về... Rồi mọi người cùng lắc lư theo nhịp bài
hát "Sakưba", nổi tiếng của Nhật Bản. Vẻn vẹn có 40 phút của buổi diễn
nhưng khi kết thúc, những tràng pháo tay không dứt. Thống đốc tỉnh
Phư-cư-ô-ca Oa-ta-ru A-xô, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà
Nội Phí Thái Bình đã cùng lên sân khấu siết chặt tay các nghệ sĩ.
 |
Đông đảo người dân Nhật Bản tới tham quan gian hàng thủ công mỹ nghệ, triển lãm ảnh nhân những ngày Hà Nội - Việt
Nam tại Phư-cư-ô-ca.
|
Trải dài cơ hội hợp tác giữa Hà Nội và Phư-cư-ô-ca
Điều
ấy đã được Thống đốc tỉnh Phư-cư-ô-ca Oa-ta-ru A-xô, Phó Chủ tịch
Thường trực Phí Thái Bình và cả bức điện gửi của Chủ tịch Hội đồng tỉnh
Phư-cư-ô-ca, ngài I-ma-ha-y-a-xi đều nhấn mạnh tại lễ khai mạc "Những
ngày Hà Nội - Việt
Nam tại Phư-cư-ô-ca".
Phát
biểu khai mạc tại Hội thảo xúc tiến đầu tư Hà Nội - Phư-cư-ô-ca, chiều
7-10, trước khoảng 100 doanh nghiệp của tỉnh Phư-cư-ô-ca và một số ở
vùng Ki-u-xu, Phó Chủ tịch Thường trực Phí Thái Bình một lần nữa khẳng
định, Hà Nội sẵn sàng chào đón, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh
nghiệp Nhật Bản nói chung và tỉnh Phư-cư-ô-ca nói riêng đến đầu tư, làm
ăn tại Hà Nội.
Phó
Chủ tịch cũng cho biết, tại thủ đô gần 1000 năm tuổi của Việt Nam, Nhật
Bản, quốc gia có đầu tư lớn nhất tại Hà Nội với tổng số vốn đầu tư trên
1,1 tỷ USD. Tới đây, đúng dịp thành phố kỷ niệm 55 năm Ngày Giải phóng
(10-10-2009), đường bay thẳng nối từ Phư-cư-ô-ca tới Hà Nội chính thức
được khai trương. Đây sẽ là tiền đề quan trọng mở ra cơ hội mới cho hai
bên, điều kiện thuận lợi tạo cho doanh nghiệp Việt Nam - Nhật Bản, đặc
biệt là doanh nghiệp tại Hà Nội và Phư-cư-ô-ca cùng hợp tác, xây dựng
và phát triển.
(Theo Hanoimoi.com.vn)