Vươn lên xứng tầm văn hiến, anh hùng
Người
Hà Nội tự hào hát Tiến quân ca và thấm thía tận đáy lòng Lời kêu gọi
của Bác Hồ trong ngày vui giải phóng: "Toàn thể đồng bào Hà Nội đồng
tâm nhất trí góp sức với Chính phủ thì chúng ta nhất định vượt được mọi
khó khăn và đạt được mục đích chung, làm cho Hà Nội thành một Thủ đô
yên ổn, tươi vui và phồn thịnh".
10-10-1954
là cột mốc lịch sử có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với Thủ đô Hà Nội,
kết thúc chặng đường lịch sử đầy gian khổ, hy sinh, nhưng rất đỗi oanh
liệt, vẻ vang. Sự kiện càng có ý nghĩa sâu sắc hơn bởi kỷ niệm Ngày
Giải phóng Thủ đô năm nay cũng là ngày Thăng Long - Hà Nội tròn 999 năm
tuổi và cũng tròn 10 năm thành phố được tôn vinh "Thành phố Vì hòa bình".
55
năm xây dựng và bảo vệ Thủ đô từng bị chiến tranh tàn phá nặng nề, phát
huy giá trị truyền thống Văn hiến, Anh hùng và thành tựu của gần ba
mươi năm đổi mới, Hà Nội đang từng ngày phát triển với diện mạo mới,
hài hòa giữa truyền thống và hiện đại.
Sau
hơn một năm thực hiện Nghị quyết 15 của Quốc hội, Hà Nội đã tập trung
nguồn lực, phát huy vị thế, tiềm năng, sức mạnh của hệ thống chính trị
và khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ kinh tế - xã
hội. Tầm vóc của Thủ đô ngày càng được khẳng định. Kinh tế tiếp tục
tăng trưởng cao: 9 tháng đầu năm 2009 dự kiến GDP tăng 5,7%; giá trị
sản xuất công nghiệp tăng 7,7%; tổng thu ngân sách đạt 55.855 tỷ đồng.
Các công trình trọng điểm, các hoạt động kỷ niệm 1000 năm Thăng Long -
Hà Nội và Đại lễ kỷ niệm được thành phố tập trung chỉ đạo, tổ chức thực
hiện hiệu quả. 34 công trình kỷ niệm đã và đang gấp rút hoàn thành tiến
độ trước đại lễ. Càng ngày, sự lãnh đạo điều hành nhất quán và quyết
liệt từ TP đến cơ sở càng thể hiện rõ tinh thần đoàn kết, sự đồng thuận
xã hội - yếu tố căn bản nhất để từ đây TP vượt những khó khăn và thách
thức, bằng tinh thần "năng động, sáng tạo, kỷ cương, văn minh, thanh
lịch", giải quyết hiệu quả những việc khó, việc tồn đọng kéo dài hàng
chục năm, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, sự bình yên cho Thủ đô. Điều
đó đem lại niềm tin, khích lệ các thế hệ người Hà Nội dành tâm sức, trí
tuệ, xây dựng Thủ đô yên ổn, tươi vui và phồn thịnh, thỏa lòng mong
muốn của Bác Hồ kính yêu.
Thời
điểm này, còn đúng một năm nữa đến Đại lễ Nghìn năm Thăng Long - Hà
Nội, trước mắt còn bộn bề bao công việc, trong đó có nhiều việc nóng
bỏng đòi hỏi sự nỗ lực và vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và
nhân dân toàn thành phố; thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, duy
trì tốc độ tăng trưởng toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội; đẩy
nhanh tiến độ các dự án công trình trọng điểm, chỉnh trang đô thị, phát
triển nông nghiệp, nông thôn; tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ
đạo, điều hành, thực hiện cải cách hành chính quyết liệt hơn để nhanh
chóng tạo ra sự phát triển có tính bứt phá và vững chắc, có như vậy mới
mong đạt hiệu quả cao. Hơn bao giờ hết, đây là lúc người Hà Nội thể
hiện cao nhất tình yêu của mình với Thủ đô và đất nước. Nếu mỗi cá
nhân, mỗi tập thể đồng tâm vào cuộc với tinh thần mới, tâm huyết vì Thủ
đô thân yêu, vào cuộc với phương thức, giải pháp bài bản và khoa học,
thì dù việc có bề bộn, dồn nén đến đâu, cũng vẫn hoàn thành với chất
lượng cao.
Ngày
này năm sau, trống hội 1000 năm Thăng Long - Hà Nội sẽ vang vọng núi
sông. Ý thức được niềm vui và tự hào về một Thủ đô suốt chiều dài lịch
sử luôn gắn với vận mệnh của dân tộc, của đất nước, hơn 6 triệu người
dân Hà Nội ra sức thi đua, khơi nguồn sáng tạo, nhân lên sức mạnh tinh
thần, vật chất để Thủ đô có bước phát triển vượt bậc và toàn diện trên
mọi lĩnh vực, xứng tầm Văn hiến - Anh hùng và để đón Đại lễ nghìn năm
linh thiêng, một sự kiện trọng đại đầy ắp niềm tin và hạnh phúc.
(Theo Hanoimoi.com.vn)