Các tác giả cuốn sách Phạm Kim Thanh và Nhạc sĩ Phạm Quang Hải, đều ở Ban
Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội. Kết quả của cuốn sách là kết quả của nhiều năm công
tác trong "chuyên môn hẹp" nghiên cứu lịch sử Ðảng của mình.
Khoa học lịch sử không chỉ là việc tái hiện một cách chân thực, khách quan
đến mức gần nhất với sự thật trong điều kiện cho phép, trên quan điểm duy vật
biện chứng và duy vật lịch sử; mà còn là làm cho lịch sử trở thành một cánh rừng
bát ngát tươi xanh che mát tương lai, nơi chứa đầy trữ lượng sức mạnh của một
dân tộc, của dòng chảy tiến bộ.
Tác phẩm lịch sử chân chính bao giờ cũng là tác phẩm nhân văn, viết về con
người, nuôi dưỡng tâm hồn và thắp sáng niềm tin lý tưởng.
Tôi nghĩ rằng "Sáng mãi lửa thiêng" là cuốn sách được viết theo hướng đó.
Từ tính chân xác của sử liệu, các tác giả đã cố gắng vẽ nên tính chân xác của
những chân dung lịch sử; qua đó thể hiện sinh động, chân xác chân dung của một
thời đại đã và mãi mãi bất tử: thời đại Hồ Chí Minh, thời đại dân ta dựng Ðảng,
theo Ðảng phá tan mọi gông xiềng nô lệ, xây dựng chế độ dân chủ kiểu mới. Cuốn
sách cũng cho thấy rõ hơn hào quang của một vùng văn hóa tiêu biểu, văn hóa
Thăng Long.
Nhận xét, suy ngẫm khi đọc sách này, GS Sử học Ðinh Xuân Lâm viết: "Tính chân
xác, sinh động của mỗi chân dung làm cho chúng ta cảm nhận những điều cao quý
trong cuộc đời mỗi người trước tiếng gọi thiêng liêng dân tộc".
Tổ quốc đang cất tiếng gọi thiêng liêng giục chúng ta nhanh bước tới mục tiêu
xây dựng đất nước ta "đàng hoàng hơn, to đẹp hơn" như mong ước của Bác, của toàn
dân.
Những cuốn sách như thế sẽ góp phần truyền ngọn lửa thiêng, ngọn lửa nhiệt
tình cách mạng từ cha ông tới thế hệ trẻ hôm nay.
(Theo Nhandan.org.vn)