Phẩm chất tốt đẹp của người Thủ đô đang được phát huy, tỏa sáng
|
Phần giao lưu của các đại biểu trong chương trình “Nhà báo và những người bạn”.
Ảnh: Viết Thành |
Tới
dự có các đồng chí: Hà Văn Núi, Phó Chủ tịch Ủy ban TƯ Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam; Trần Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL; Lê Quốc Trung,
Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo
các bộ, ban, ngành TƯ. Phía thành phố Hà Nội có đồng chí Lại Hồng
Khánh, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy; Hồ Quang Lợi, Chủ tịch Hội Nhà
báo thành phố, Tổng Biên tập báo Hànộimới; lãnh đạo các sở, ngành và cơ
quan báo chí thành phố Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên
Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã gửi thư và hoa chúc mừng.
Tham
dự giải năm nay có 247 tác phẩm của các tác giả thuộc 15 cơ quan báo
chí Hà Nội và các cơ quan báo chí Trung ương như báo Nhân dân, Quân đội
Nhân dân, Lao động... Qua vòng sơ khảo, đã có 52 tác phẩm lọt vào vòng
chung khảo và Ban giám khảo đã lựa chọn 33 tác phẩm để trao giải (1
giải nhất, 3 giải nhì, 5 giải ba và 24 giải khuyến khích).
|
Chủ tịch Hội Nhà báo
TP Hà Nội Hồ Quang Lợi trao giải nhì cho các tác giả đoạt giải trong
cuộc thi viết về “Gương người tốt - việc tốt. Ảnh: Nhật Nam |
Đây
là lần thứ 10 Hội đồng Thi đua khen thưởng thành phố Hà Nội phối hợp
Hội Nhà báo thành phố phát động cuộc thi viết về "Gương Người tốt, việc
tốt". Sau mỗi năm, cuộc thi lại "trưởng thành" hơn, tươi mới hơn, hấp
dẫn hơn, phản ánh ngày càng đầy đủ và chân thực bức tranh sinh động của
cuộc sống Thủ đô thông qua những việc làm thiết thực, hành động nhân
văn của những con người luôn hướng tới "chân - thiện - mỹ". Đó là em
Đào Thu Hương, bị mù cả hai mắt, song những ước mơ trong sáng của em đã
thức tỉnh khát vọng hoàn lương của một phạm nhân được tác giả Đinh
Hương Bình (báo An ninh Thủ đô) kể lại qua tác phẩm "Ánh sáng màu khát
vọng"- tác phẩm giành giải nhất. Đó là TS. Nguyễn Gia Bình và tập thể
bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai cứu sống bệnh nhân Trần Thị Thu Trang khi em
chỉ còn rất ít cơ hội sống, qua tác phẩm "Chiến công đầy tính nhân
văn"- tác phẩm đoạt giải nhì của tác giả Vân Anh (báo Hànộimới)... "Tất
cả những con người ấy, những gương mặt ấy được các tác giả khắc họa rõ
nét giúp người đọc cảm nhận được rằng: Dù cuộc sống hằng ngày còn vất
vả, bộn bề, còn những điều khiến ta trăn trở, đau lòng nhưng quanh ta,
vẫn có rất nhiều người tốt, việc tốt. Những nghĩa cử cao đẹp ấy chứng
tỏ phẩm chất tốt đẹp của người Thủ đô đang được phát huy, tỏa sáng,
được xã hội tôn vinh, khâm phục"- đồng chí Hồ Quang Lợi, Chủ tịch Hội
Nhà báo thành phố, Tổng Biên tập báo Hànộimới khẳng định.
Xúc
động được trao giải nhất, tác giả Đinh Hương Bình nói: "Viết về gương
người tốt, việc tốt không khó bởi bản thân họ đã rất đẹp, đã lấp lánh
ánh sáng, vấn đề là người viết phải nhìn thấy và đưa những ánh sáng đó
đến độc giả để cái xấu vơi đi, cái đẹp được nhân lên". Còn kinh nghiệm
thành công được nhà báo Hữu Thọ, nguyên Tổng Biên tập báo Nhân Dân chia
sẻ tại Lễ trao giải là "Mỗi người cầm bút phải luôn cố gắng hết mình,
viết báo bằng cái tâm trong sáng và lòng hướng thiện"...
Ngoài
phần giao lưu, công chúng - những người bạn thân thiết của người cầm
bút còn được thưởng thức đêm nhạc đặc sắc với màn hát múa "Người Hà
Nội", "Một rừng cây, một đời người", "Những bông hoa trong vườn Bác"...
Dòng tình cảm xúc động mà khán giả cả nước gửi tới các nhà báo đã khép
lại lễ trao giải cuộc thi viết "Gương Người tốt, việc tốt" năm 2009
nhưng dư âm của nó thì còn mãi, bởi cuộc thi tiếp tục được tổ chức sâu
rộng vào năm sau và những năm sau nữa.
Theo báo Hà Nội Mới.