“Một khúc sông Hồng” tặng người Hà Nội
 |
Lê Minh Sơn và Ngọc Khuê với ca khúc “Áo trắng em qua”. |
Hà Nội mới hiện lên rất hóm hỉnh trong "Hà Nội của tôi ơi": "Hà Nội lại có thêm những phố phường/Tiếp những con sông, những con suối và những núi đồi/Hà Nội lại có thêm những người con gái không nói tiếng Kinh, không nói tiếng Việt mà nói tiếng núi rừng…". Và đầy cảm xúc: "Kìa trắng phau phau hoa cau rụng trước nhà/Kìa trắng phau phau làn da em tắm đêm"...
Lê Minh Sơn chia sẻ, Hà Nội mở rộng đem đến cho anh những cảm xúc tươi mới hơn, thổi vào giai điệu và ca từ của anh hương vị nồng nàn của làng quê bao đời nay ăn sâu vào tiềm thức của người dân Việt Nam. Anh cảm nhận trong Hà Nội có làng quê nơi anh lớn lên từ thuở ấu thơ, có những hình ảnh thân thuộc, có những người bà, người mẹ, người chị... làm nên một phần tất yếu trong cuộc sống của anh. Hơn cả sự rộng lớn về địa lý, Hà Nội đã mở lòng đón những con người của mọi miền về với mình. Vậy thì làm sao câu hát của anh không bật ra thành niềm hạnh ngộ... Ca sĩ Tùng Dương thực sự thăng hoa, cùng nhạc sĩ họ Lê chung tay xây dựng Hà Nội hôm nay trong âm nhạc và tình yêu của khán giả với Hà Nội mới.
?xml:namespace>
Không dễ nghe như bài trên, ca khúc chủ đề của chương trình "Một khúc sông Hồng" mang âm hưởng bi hùng: "Bên dòng sông ấy cứ chảy như thời gian, lênh đênh như thời gian, cô đơn như thời gian…". Sông Hồng - chứng nhân của lịch sử, của biết bao số phận gắn bó với Hà Nội, đã chảy từ ngàn năm nay, lần này chảy vào câu hát của Lê Minh Sơn khiến có người cảm động rơi nước mắt. Không chỉ Thăng Long linh thiêng hay Hà Nội hào hùng chống Mỹ... Hà Nội trong "Một khúc sông Hồng" vừa cao cả, vừa giản dị; vừa mang tầm vóc của một dân tộc, một vùng đất nhưng vẫn chất chứa trong lòng nó những số phận con người cùng niềm vui và nỗi buồn muôn thuở. Không chỉ hai năm ngồi đăm đăm câu cá bên sông Hồng, Lê Minh Sơn lên men cảm xúc cho ca khúc này bằng chính cuộc đời anh, dù có khi thấy thấp thoáng bóng dáng nhạc sĩ Phó Đức Phương trong đó.
?xml:namespace>
Ca sĩ Thanh Lam đầy khắc khoải nhưng không kém nồng nàn và... dữ dội khi cuộn chảy cảm xúc cùng "Một khúc sông Hồng", đưa khán giả vào thế giới âm nhạc linh thiêng, bi tráng ấy. Ca khúc này được nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng phối khí làm tăng thêm nét hào hùng của con sông chảy giữa lòng Hà Nội với bao trầm tích.
?xml:namespace>
Mặc dù không chủ ý làm live show để hướng tới Đại lễ 1000 năm Thăng Long, nhưng với những tác phẩm nặng lòng với Hà Nội này, Lê Minh Sơn đã thật sự tri ân và tri âm với Hà Nội. Tuy có cảm giác một vài ca khúc chưa trau chuốt kỹ và cảm xúc chưa thật chín, song 2 đêm nhạc vẫn để lại dư vị của một món quà đậm sắc Hà Nội.
(Theo Hanoimoi.com.vn)